Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN BẮC !
Em bận có mấy hôm mà nhà mình rôm rả quá. Nào là bác Zin show hàng, nào là cafe đón khách Nha trang (hôm đó bác Gấu có báo em mà em bận trực đơn vị ki về HN được), nào là bác Huy ngậm ngùi bỏ đi khi nghe giá thách cưới em 95 AT, nào là chuẩn bị off nháp hướng về ĐH2, nào là tìm địa điểm đầu cầu THTT PĐMB... mới thấy tinh thần nghiện ngập ngày càng lên cao.
Tối nay em vừa đi liên hoan ở đơn vị về, ra xe nổ máy phát ăn ngay như thường lệ, đến lúc bật đèn thì đèn cứ tối dần, xi nhan, còi, đồng hồ tốc độ, vòng tua máy đứng im... Chết cha, không khéo chập cháy ở đâu rồi. Em cẩn thận táp vào lề đường, ko tắt máy, xuống lật nắp capo xem có chập cháy, đứt cầu chì ko... thì thấy ổn. Ngó ắc quy thì ôi thôi, mắt báo chất lượng ắc quy đã chuyển trắng đột ngột, dù hôm t7 em ktra vẫn xanh. Cố chạy về nhà tháo bình nạp thử xem sao nhưng vẫn chưa yên tâm vì cuối tuần này em có việc phải phi lên Tây Bắc, thế là em ra cửa hàng làm em ắc quy mới hiệu Thunder 55AH-255A của Indo (chả biết có phải thật không) giá 1,4tr về lắp vào và mọi thứ lại ngon lành.
Em cứ nghĩ chắc mụ vợ già nhà em thương em quá, chứ để em lên Tây Bắc, 3-4 giờ sáng khởi hành mà đèn đóm tù mù hay giữa đường, chọn chỗ vắng xuống châm điếu thuốc, rồi gửi tình yêu vào đất xong lên xe, lúc đó hết ắc quy thì bực mình lắm.

Càng đắm say hơn mụ vợ mãi mãi tuổi 20 của em các bác ạ!