Hôm qua em đi đăng kiểm cho bà già 86 , vượt vũ môn 6 tháng ! Có nhiều cái hay nhưng cấm chụp ảnh nên em tả chay cho các bác xem :
-Đầu tiên là màn kiểm tra số máy , lần nào bà già cũng bị soi vụ này ( chắc nghi em thay máy nâng đời vì 86 mà phun mưa !)
- Màn đo khí thải : em thấy
cắm cảm biến vào lên ngó máy tính rồi
rút ra luôn ( chắc thằng CV này yếu sinh lý) he he he!
- Một CV kiểm tra độ "dơ" của các bản lề cánh cửa , có cả màn gõ kiểm tra tol vỏ xe xem tại sao lại mỏng như vậy .
- Màn kiểm tra đèn : CV đưa cảm biến vào trước mắt bà lão rồi lấy tay đập đập cảm biến ( em nghi mắt bà già sáng quá nên cảm biến bị loá không hiển thị được ) Một em Mazda 95 trước đó mục này bị soi hơi bị lâu !


- Phanh : Ok !
- Hệ thống treo , lái : Ok ! Các CV nghi bà già bị Zơ tay lái vì em thấy cứ nắm vô lăng xoay qua lại , thấy nhẹ quá nên kích bánh lên để lắc xem roluyl lái . Mục này ra sát bên ngoài gần chỗ trả xe nên em nói : anh tắt máy di mà kiểm tra! các bác biết trợ lực lái Acc rồi đó : tắt máy đi thì không lắc qua lại được một tẹo nào nữa ! Em thấy thế liền nhếch "mồm " lên , khè một tiếng :thế nào anh ? im thin thít luôn .
Thế là bà già lại bị đuổi ra đợi dán tem !
Tổng chi phí : 260.000 VNĐ ! Hình như mọi lần cao hơn thì phải !