Lão bỏ nhà đi nhẹo có thằng vi rút nó lẻn vào em chém mấy nhát nó chạy rồi.Chỉ là đá đểu cho vui nhưng lun ghi nhận công sức va đam mê của mọi người- rất Tôn trọng!!!!! 1 lời chân thành trong khi trong ngừ cũng hòm hòm chục chai: lờ mờ hãy cố gắng hơn nhiều nữa để xứng đáng với chiếu trên
Xem bù ga của Ông Địa, em cừ móa hột cơm chạy lên lỗ mũi giờ sao cho nó ra.
Phơ quá hả anh...?Xem bù ga của Ông Địa, em cừ móa hột cơm chạy lên lỗ mũi giờ sao cho nó ra.

Phơ bà cố luôn!
Ớ...ơ mà bộ cái đồng hồ HL bị gì hay sao mà way cờ líp ém hàng sao chả thấy gì vậy Ông Địa.

Ta đang khè tiếng máy đó pa thứ 7 rảnh quay lên cho xem...!Phơ bà cố luôn!Ớ...ơ mà bộ cái đồng hồ HL bị gì hay sao mà way cờ líp ém hàng sao chả thấy gì vậy Ông Địa.
Vẫn hàng tuần chở vợ con đi chơi, ví dụ siêu thị, Đại Nam..., coi mấy cái đèn tắt đúng thời gian là đủ thấy em nó khoẻ...!Hắc Lào vẫn tốt đấy chứ, nếu nó k tốt thù chung quy lại thằng chồng coi lại cách ăn ở

Còn con két vận ở chuồng hả lão ?

Gái Hà lội chạy được tù Hà lội đến sì gồng huồng Hồ hắc LàoVẫn hàng tuần chở vợ con đi chơi, ví dụ siêu thị, Đại Nam..., coi mấy cái đèn tắt đúng thời gian là đủ thấy em nó khoẻ...!
Còn con két vận ở chuồng hả lão ?![]()