Năm sau off 3 miền ở Đà nẵng , luôn tiện ra Huế chơi thăm bà con bạn bè luôn.kyanh911 nói:Tết năm sau về Huế đi anh! Bà xã em cũng có 1/4 là Huế đó....bà ngoại của vợ em hiện đang ở Huế....già mê bốn bánh nói:Thế hệ anh nhiều kỷ niệm ở đây lắm em.
Một bụng nè báchung_tele nói:Vậy bác hát 1 bài của Trịnh cho đỡ nhớ đi bác!già mê bốn bánh nói:Thế hệ anh nhiều kỷ niệm ở đây lắm em.hungnguyen1978 nói:Chắc nhớ Huếgià mê bốn bánh nói:Hi midnighttruong5779 nói:bác thức khuya thế![]()
Thanks bác Già!
già mê bốn bánh nói:Gởi bác Hùngtèle; DU MỤC
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=U8X3V4SQgf
Em cũng giống Bác!
già mê bốn bánh nói:Một bụng nè báchung_tele nói:Vậy bác hát 1 bài của Trịnh cho đỡ nhớ đi bác!già mê bốn bánh nói:Thế hệ anh nhiều kỷ niệm ở đây lắm em.hungnguyen1978 nói:Chắc nhớ Huếgià mê bốn bánh nói:Hi midnighttruong5779 nói:bác thức khuya thế![]()
.Nghe thì nhiều thể loại, nhưng mà hát thì chỉ thích nhạc Trịnh thoai
Bác kiểm tra thước lái chưa?tronghuy nói:Cac Bac oi giup Em voi a Tinh trang xe em nhu sau:
1 - Tay lai nang khong hieu ly do tai sao, Bonm tro luc OK
Cac bac giup Em voi. SOS
Chào các bác!
Như vậy là qua mấy ngày học tập tiếp thu được võ công của các bác truyền lại. Chiều nay thứ 7 về sớm dỡ nắp máy tiến hành làm thử .Đầu tiên mỡ các cảm biến ra kiểm tra lại, thấy chỉ là cái cùi bằng đồng ( Một cái cùi dài bên trong dươí thấp ở gần giữa máy, một cái cùi phẳng mặt có ghi số 93 năm bên ngoài gần két nước). Thấy có vẽ như không hư hỏng gì. Mở hết ra chùi sạch bằng giấy nhám. Sau đó gắn vào trở lại đúng chỗ. Kiểm tra lại zắc cắm, cái bên ngoài thì còn gắn vào dây điiện. Cái bên trong thì bị rứt bỏ, tìm lại hai sợi dây điiện ( chủ củ đã cho đấu nối). Cuối cùng đấu lại 2 sợi dây bị cắt bỏ (như hình đã post cho các bác thấy đó) nối vào lại cái cảm biến cũ mới lắp. Vào bật máy khởi động thì hai cái quạt không chạy. Đễ một lúc sau khoản 10 phút thì một cái chạy một lúc sau thì nghỉ. Vào bật công tắc AC cả hai quạt chạy.
Như vậy là OK phải không các bác.
Phải công nhận rằng từ cái ngày mày mò vào trong "Hội" làm quên được các bác võ công tăng thêm đến rất nhiều công lực. Thật không uổng phí là vô tình đoat "Bí kiếp".
Một lần nữa xin cảm ơn các bác vô cùng (tôi không nhớ hết) thôi thì cảm ơn tất cả các bác vậy!
Sau nầy các bác có OFF ở đâu mà tui tham gia được sẽ cảm ơn từng người.
Như vậy là qua mấy ngày học tập tiếp thu được võ công của các bác truyền lại. Chiều nay thứ 7 về sớm dỡ nắp máy tiến hành làm thử .Đầu tiên mỡ các cảm biến ra kiểm tra lại, thấy chỉ là cái cùi bằng đồng ( Một cái cùi dài bên trong dươí thấp ở gần giữa máy, một cái cùi phẳng mặt có ghi số 93 năm bên ngoài gần két nước). Thấy có vẽ như không hư hỏng gì. Mở hết ra chùi sạch bằng giấy nhám. Sau đó gắn vào trở lại đúng chỗ. Kiểm tra lại zắc cắm, cái bên ngoài thì còn gắn vào dây điiện. Cái bên trong thì bị rứt bỏ, tìm lại hai sợi dây điiện ( chủ củ đã cho đấu nối). Cuối cùng đấu lại 2 sợi dây bị cắt bỏ (như hình đã post cho các bác thấy đó) nối vào lại cái cảm biến cũ mới lắp. Vào bật máy khởi động thì hai cái quạt không chạy. Đễ một lúc sau khoản 10 phút thì một cái chạy một lúc sau thì nghỉ. Vào bật công tắc AC cả hai quạt chạy.
Như vậy là OK phải không các bác.
Phải công nhận rằng từ cái ngày mày mò vào trong "Hội" làm quên được các bác võ công tăng thêm đến rất nhiều công lực. Thật không uổng phí là vô tình đoat "Bí kiếp".
Một lần nữa xin cảm ơn các bác vô cùng (tôi không nhớ hết) thôi thì cảm ơn tất cả các bác vậy!
Sau nầy các bác có OFF ở đâu mà tui tham gia được sẽ cảm ơn từng người.
Chính xác 100/100 lun đó bác (dòng bôi đỏ), có một số xe AE hiện tại câu như sau (Lúc nhiệt độ nước đạt ngưỡng 90_93 độ thì hai quạt cùng quay) của bác mới đúng zin. Chúc mừng bácVõ NHư Đáng nói:Chào các bác!
Như vậy là qua mấy ngày học tập tiếp thu được võ công của các bác truyền lại. Chiều nay thứ 7 về sớm dỡ nắp máy tiến hành làm thử .Đầu tiên mỡ các cảm biến ra kiểm tra lại, thấy chỉ là cái cùi bằng đồng ( Một cái cùi dài bên trong dươí thấp ở gần giữa máy, một cái cùi phẳng mặt có ghi số 93 năm bên ngoài gần két nước). Thấy có vẽ như không hư hỏng gì. Mở hết ra chùi sạch bằng giấy nhám. Sau đó gắn vào trở lại đúng chỗ. Kiểm tra lại zắc cắm, cái bên ngoài thì còn gắn vào dây điiện. Cái bên trong thì bị rứt bỏ, tìm lại hai sợi dây điiện ( chủ củ đã cho đấu nối). Cuối cùng đấu lại 2 sợi dây bị cắt bỏ (như hình đã post cho các bác thấy đó) nối vào lại cái cảm biến cũ mới lắp. <span style=""color: #ff0000;"">Vào bật máy khởi động thì hai cái quạt không chạy. Đễ một lúc sau khoản 10 phút thì một cái chạy một lúc sau thì nghỉ. Vào bật công tắc AC cả hai quạt chạy. </span>
Như vậy là OK phải không các bác.
Phải công nhận rằng từ cái ngày mày mò vào trong "Hội" làm quên được các bác võ công tăng thêm đến rất nhiều công lực. Thật không uổng phí là vô tình đoat "Bí kiếp".
Một lần nữa xin cảm ơn các bác vô cùng (tôi không nhớ hết) thôi thì cảm ơn tất cả các bác vậy!
Sau nầy các bác có OFF ở đâu mà tui tham gia được sẽ cảm ơn từng người.