Dân đen là ai vậy anh Trí sao anh lại gọi như thế ?Tổng phí do dân đen trả....nói như anhphat dzị dân đen bị dìm dưới cả lớp bùn đen nữa ràu....hix hix hix...potay.chan.
Bao thư ăn cơm ... còn hối lộ ai lại đưa bao thư hả QuangMí anh thi công này y như nhau. Làm ẩu làm xấu mà cứ xin đưa bao thư. Đối với bầm thì không dễ đâu nhé. Nhờ vậy mà chưa bị đuổi mặc dù rãnh rỗi thì cũng chăm cọt hơi nhiều. Ăn lương là đủ rồi. Ăn lậu dễ ăn đạn lắm nhe chồng GLA. Lão làm vốn ngân sách tưởng như cty liên doanh nước ngoài khác hoàn toàn nhe. Có tổng gđ là người singapor , cam kết tính minh bạch cao nhe.
Chít mịa....gọi đến tên tục của tui rùi....Dân đen là ai vậy anh Trí sao anh lại gọi như thế ?

Bớc bớc nóng,,,, bớc chút bức xúc đi ông Anh. Danh xưng mà Ròm và em dùng không có sai đâu. So với những năm 30-45 cũng là 49-50. Chẳng qua hôm nay vật chất đầy đủ hơn do khoa học kỹ thuật mang lại. Chứ xh chẳng khác. Nhưng thôi..không bàn đến chủ đề này nữa anh Vú nhé.Tôi quá bức xúc cho cách suy nghỉ của mấy anh ... mặc dù tôi biết mấy anh đùa
Nói thiệt chứ hổng giỡnTôi quá bức xúc cho cách suy nghỉ của mấy anh ... mặc dù tôi biết mấy anh đùa

Đã chém là phải chém cho banh xác mới chịu, kakakabỏ đi.....quá đà....là mất lòng

Em vô cùng quan ngại.......Nhưng, em ko quan tâm phong bì là cái ji, cơm trưa, cafe hay gì gì....miễn sao có là em nhận, vì em là Chủ đầu tư, có phong bì thì em ký nhanh hơn......em nói nói thật nhé. mí bác đừng chém em tội em. Xã hội nó vậy a ơi
Bữa nay v2 của e xuất viện, tạm ổn nhưng vui buồn đều có, vui vì chữa được một số bệnh nhẹ, bệnh nặng chưa chữa đươc vì thiếu phụ tùng+ thiếu máu. Ko biết thằng chồng trước v2 e nó đem vô bệnh viện nào, mỗ xẻ kiểu gì mà mất cái Modulator ABS+ mất luôn mấy cái ống. Bốn chân khập khiễng. Bây giờ ko biết tìm đâu mà lắp lại cho nguyên bản để chân cẳng lành lặng ? Các ab biết vụ này giúp e với...help...help...help...me...thanks...!!!