Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
49
Phố Biển
data nói:
accordfan nói:
khach vip nói:
ủa bác chú tiểu nhân vật nổi tiếng acop lại bán xe rồi à ?
Bán để rồi quay lại với ac đời cao hơn thôi mà
cá không bác giáp :D:D
Thôi, em chả dại Bác à. Từ ngày Bác thay đổi avarta Bác cứ làm em giật mình hoài, hay là Bác gở cái avarta xuống cho em nhờ
bash.gif
 
Hạng C
20/1/07
533
1
0
Ha Noi
SMOKIN.GIF
57.gif

Sáng thứ 2, 16/01/2011, 9:00
Kéo theo thằng lính, 2 AE khệ nệ cái bình và bộ bơm lốp di động chạy xe honda mui trần đến gần bùng binh Phú Lâm gọi cho Bac Quang ra đón. Bác ấy bảo đã cho em Mit mấy ông hàng xóm rồi! Nghe xong xì như lốp xẹp của em Mít vậy.
Bác Quang than trời: Mịa, tại cái ông Trường 7979, đến mà hok có cưỡi em nó đi luôn để rơi vào cái tình huống khó xử này!
Thía là em quay về, chú thợ ngơ ngác hok hiểu gì, sáng hồ hởi đi phăm phăm, giờ gần đến nơi lại quay về! Hỏng hiểu! Đến em giờ mới hiểu chút chút!
Bác Thầy chùa đừng trách em nhé, nhiệt tình với AE thì có dư, thế nhưng đường đời oan trái bác ạh!
Thôi! mua được cái gì, có được ai đó làm bạn hay nhận được món quà từ ai đó... đều là duyên ngộ Bác ạh!
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
vnd_usd74 nói:
SMOKIN.GIF
57.gif

Sáng thứ 2, 16/01/2011, 9:00
Kéo theo thằng lính, 2 AE khệ nệ cái bình và bộ bơm lốp di động chạy xe honda mui trần đến gần bùng binh Phú Lâm gọi cho Bac Quang ra đón. Bác ấy bảo đã cho em Mit mấy ông hàng xóm rồi! Nghe xong xì như lốp xẹp của em Mít vậy.
Bác Quang than trời: Mịa, tại cái ông Trường 7979, đến mà hok có cưỡi em nó đi luôn để rơi vào cái tình huống khó xử này!
Thía là em quay về, chú thợ ngơ ngác hok hiểu gì, sáng hồ hởi đi phăm phăm, giờ gần đến nơi lại quay về! Hỏng hiểu! Đến em giờ mới hiểu chút chút!
Bác Thầy chùa đừng trách em nhé, nhiệt tình với AE thì có dư, thế nhưng đường đời oan trái bác ạh!
Thôi! mua được cái gì, có được ai đó làm bạn hay nhận được món quà từ ai đó... đều là duyên ngộ Bác ạh!
Vậy là sao ? nghe sao kỳ vậy ?
 
Hạng F
29/8/07
8.017
26.357
113
dung_43 nói:
vnd_usd74 nói:
SMOKIN.GIF
57.gif

Sáng thứ 2, 16/01/2011, 9:00
Kéo theo thằng lính, 2 AE khệ nệ cái bình và bộ bơm lốp di động chạy xe honda mui trần đến gần bùng binh Phú Lâm gọi cho Bac Quang ra đón. Bác ấy bảo đã cho em Mit mấy ông hàng xóm rồi! Nghe xong xì như lốp xẹp của em Mít vậy.
Bác Quang than trời: Mịa, tại cái ông Trường 7979, đến mà hok có cưỡi em nó đi luôn để rơi vào cái tình huống khó xử này!
Thía là em quay về, chú thợ ngơ ngác hok hiểu gì, sáng hồ hởi đi phăm phăm, giờ gần đến nơi lại quay về! Hỏng hiểu! Đến em giờ mới hiểu chút chút!
Bác Thầy chùa đừng trách em nhé, nhiệt tình với AE thì có dư, thế nhưng đường đời oan trái bác ạh!
Thôi! mua được cái gì, có được ai đó làm bạn hay nhận được món quà từ ai đó... đều là duyên ngộ Bác ạh!
Vậy là sao ? nghe sao kỳ vậy ?
Kỳ án xe bác Tiểu. Thôi, chắc cũng tại duyên số. Mà tình huống này cũng khó xử cho bác Quang. Em nghi từ đầu mua bán vẫn hay hơn. Anh em trong hội nhiệt tình thì bán rẻ hơn chút.
 
Hạng B2
18/2/11
287
1
18
qu.accord nói:
Tin Sốc: ngày hôm nay thứ 7 đi chơi nhà thằng em về nhận được 1 tin sốc:
Em cũng xin được bắt đầu như sau: sau khi Bác Trường không đưa được em Mit về cho bác Tiểu thì kế hoạch 2 của Bác Dũng đô được đưa ra, theo kế hoạch thì sang nay bác Đô tới lấy xe nhưng vì em phải xuống nhà thằng em có việc nên hẹn lại CN hoặc thứ 2. Chiều tối nay khi quay về nhà thì nhận được thông báo của “Tổ dân phố - Cái hội nhậu của xóm em – cái hội này chắc Bác trường đã thấy” biết được em cho Bác tiểu đem về miền trung họ đòi trưng dụng cái em Mit này và họ chung tiền lại để đồng sơn em nó phục vụ chung cho cả xóm. Họ còn đòi đuổi em ra khỏi hội này nếu không tuân theo đa số - chắc cũng tại em nói đem cho tặng nên mới xảy ra sự cố này. Em biết phải làm sao? Chắc đành phải “Mua láng giềng gần rồi”
Em xin thành thật xin lỗi Bác Kháng, Bác Dũng đồng đô, Bác Trường, và tất cả các Member đã theo dõi. Và em xin các Bác cũng ũng hộ cho em vì cũng đã gã tặng được em Mit chung cho tổ dân phố. Nếu các Bác quan tâm thì một ngày nào đó em sẽ show con vợ chung của cả xóm cho các bác đánh giá.
Một lần nữa xin lỗi tất cả nhưng dù sao cũng thấy vui lòng vì mình làm cho xóm mình vui hơn
Quá sốc luôn, cái này không phải sốc không mà là sốc muốn trào ... chơi kỳ vậy bác
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/3/08
2.139
29
48
đà lạt
Chú tiểu nói:
OK bác. Bác cứ bán cho khách nếu có cơ hội. Em thì sau tết mới quyết định được. Em thích rõ ràng. mua bán, đổi cho... em ko thích mượn. Mệt lắm... Hi hi
hihí Chu tieu biết trứơc rồi nè!