Các bác cho hỏi: bảo hiểm PTI và Liberty, thằng nào ok hơn trong tình hình hiện nay.
Đang dùng PTI, đã mấy năm rồi, chưa làm BH bao giờ, mà nó không giảm tỉ lệ phí BH, vẫn 1,7%/năm
Cảm ơn
Em cũng đang xài PTI năm đầu, thế này là service không hấp dẫn nhỉ, khách hàng tốt là phí phải giảm và ngược lại chứ
mua bh vừa tốn tiền + mất thời gian mà nhức đầu bực bội potay với bh Việt Nam!Việt Nam!Vay cuoi cung hang BH nao OK nhat vi thang 7 nay phai renew lai roi
Hên xui bác ơiVay cuoi cung hang BH nao OK nhat vi thang 7 nay phai renew lai roi
Cuối cùng thì em thấy pjico Đồng nai là tốt nhất, nhân viên rất nhiệt tìnhCác bác cho hỏi: bảo hiểm PTI và Liberty, thằng nào ok hơn trong tình hình hiện nay.
Đang dùng PTI, đã mấy năm rồi, chưa làm BH bao giờ, mà nó không giảm tỉ lệ phí BH, vẫn 1,7%/năm
Cảm ơn
Nghe BÁC nói sao CHUA quá!
Mình cũng từng dính 1 lần để xe trong sân siêu thị, 2 tiếng sau ra thì oi thôi cái đít móp trầy te tua, nghĩ trong đầu chắc em nữ nào chơi đít mình rồi, thế là thôi kệ chạy xe về nhà mà lòng cứ ức chế. Gần 1 tháng sau mình mang xe lên hãng (mình mua BH trên hãng luôn, mua chung khi mua xe) thì được e gái nhận giấy tờ và hỏi tình hình, mình khai thật như vậy rồi em ý tư vấn để sao cho trôi chảy mà ko mất tiền, mình ngồi đợi tý xíu và chỉ việc ký hồ sơ.
Không biết tình huống như BÁC chủ thì bên BH có tốt như tình huống của em ko? Sợ quá!
Mình cũng từng dính 1 lần để xe trong sân siêu thị, 2 tiếng sau ra thì oi thôi cái đít móp trầy te tua, nghĩ trong đầu chắc em nữ nào chơi đít mình rồi, thế là thôi kệ chạy xe về nhà mà lòng cứ ức chế. Gần 1 tháng sau mình mang xe lên hãng (mình mua BH trên hãng luôn, mua chung khi mua xe) thì được e gái nhận giấy tờ và hỏi tình hình, mình khai thật như vậy rồi em ý tư vấn để sao cho trôi chảy mà ko mất tiền, mình ngồi đợi tý xíu và chỉ việc ký hồ sơ.
Không biết tình huống như BÁC chủ thì bên BH có tốt như tình huống của em ko? Sợ quá!
Đang tính mua PTI, híc..Nghe BÁC nói sao CHUA quá!
Mình cũng từng dính 1 lần để xe trong sân siêu thị, 2 tiếng sau ra thì oi thôi cái đít móp trầy te tua, nghĩ trong đầu chắc em nữ nào chơi đít mình rồi, thế là thôi kệ chạy xe về nhà mà lòng cứ ức chế. Gần 1 tháng sau mình mang xe lên hãng (mình mua BH trên hãng luôn, mua chung khi mua xe) thì được e gái nhận giấy tờ và hỏi tình hình, mình khai thật như vậy rồi em ý tư vấn để sao cho trôi chảy mà ko mất tiền, mình ngồi đợi tý xíu và chỉ việc ký hồ sơ.
Không biết tình huống như BÁC chủ thì bên BH có tốt như tình huống của em ko? Sợ quá!