Nhà cháu có lần làm việc với bảo hiểm BĐ vì nhà cháu cần bảo hiểm 1 kho hàng và máy móc thiết bị (nói ko chém gió chứ trị giá kho hàng và mmtb hơn 90 tỷ đồng bác Hồ, và đương nhiên đây là công việc, không phải tài sản cá nhân của nhà cháu), nói thẳng ra là rất không vui vì tạo điều kiện hết sức cho các bạn ấy đến xác minh đủ kiểu, xong về hẹn lần lữa hết bữa này đến bữa khác, sau đó thì im luôn gọi không bắt máy, theo kiểu "bận lắm, đang họp".
Đúng là rất điên vì đối tác các bên đã chuẩn bị hết, chỉ chờ trả lời của bảo hiểm mà thôi, mà trước đó thì quá tin tưởng nên đã từ chối mấy nơi. Sau đó thì phải chạy đôn chạy đáo kiếm hãng bảo hiểm khác, khổ không thể tả...
Nhà cháu rất đồng quan điểm với bác chủ @dmxuanloc, cũng không vì thế mà "vơ đũa hết cả" nhưng chí ít thì từ dạo ấy, chưa dám tự tin để làm việc với BHBĐ thêm lần nữa
Đúng là rất điên vì đối tác các bên đã chuẩn bị hết, chỉ chờ trả lời của bảo hiểm mà thôi, mà trước đó thì quá tin tưởng nên đã từ chối mấy nơi. Sau đó thì phải chạy đôn chạy đáo kiếm hãng bảo hiểm khác, khổ không thể tả...
Nhà cháu rất đồng quan điểm với bác chủ @dmxuanloc, cũng không vì thế mà "vơ đũa hết cả" nhưng chí ít thì từ dạo ấy, chưa dám tự tin để làm việc với BHBĐ thêm lần nữa

pác nhìn xe ko lên máu thì thôi, nghĩ sao 11h chưa cơm nước lên FORD DN gần 12h ngồi chờ như chó chực xương, dt thì ko bắt máy, chờ đợi trong vô vọng, mất phương hướng, quê tèo thiệt, nghĩ tới là thấy sôi máu rùi, nhớ tới là chịu ko nổiNể bác thiệt, có vậy bán liền cái xe.
--Nhà cháu có lần làm việc với bảo hiểm BĐ vì nhà cháu cần bảo hiểm 1 kho hàng và máy móc thiết bị (nói ko chém gió chứ trị giá kho hàng và mmtb hơn 90 tỷ đồng bác Hồ, và đương nhiên đây là công việc, không phải tài sản cá nhân của nhà cháu), nói thẳng ra là rất không vui vì tạo điều kiện hết sức cho các bạn ấy đến xác minh đủ kiểu, xong về hẹn lần lữa hết bữa này đến bữa khác, sau đó thì im luôn gọi không bắt máy, theo kiểu "bận lắm, đang họp".
Đúng là rất điên vì đối tác các bên đã chuẩn bị hết, chỉ chờ trả lời của bảo hiểm mà thôi, mà trước đó thì quá tin tưởng nên đã từ chối mấy nơi. Sau đó thì phải chạy đôn chạy đáo kiếm hãng bảo hiểm khác, khổ không thể tả...
Nhà cháu rất đồng quan điểm với bác chủ @dmxuanloc, cũng không vì thế mà "vơ đũa hết cả" nhưng chí ít thì từ dạo ấy, chưa dám tự tin để làm việc với BHBĐ thêm lần nữa![]()
cơ chế nhà nước pác ơi!cái nào nhẹ thì giải quyết, nặng thì đùn đẩy trách nhiệm, còn tư nhân thì ko có chuyện đó, có ăn thì có chịu, uy tín lên hàng đầu, thà chấp nhận hi sinh 1 để dc 10.
Thật ra là vụ của nhà em là mua mới bảo hiểm, nhưng kho hàng này thuộc loại rủi ro cao (nguyên liệu dễ cháy), nhưng hứa cho đã rồi về ko làm đc vậy mà cũng không "biết" nói một câu từ chối, ấy mới là cái "kém".
Dù sao cũng một lần nữa chia buồn cùng bác, mong là những nỗi khổ của người có xe không là gì so với hạnh phúc nó mang lại, hihi
Dù sao cũng một lần nữa chia buồn cùng bác, mong là những nỗi khổ của người có xe không là gì so với hạnh phúc nó mang lại, hihi
Em gửi các bác xem qua các điều khoản loại trừ--
cái này ko dc nha pác, xe em bị ngta đập bể mà, PTI ko chấp nhận bồi thường nha, cẩn thận...
Trường hợp của bác bị kẻ xấu phá hoại thì vẫn dc bồi thường nhé, vì trong hợp đồng ghi rõ: chỉ những người liên quan tới cái xe gây ra thiệt hại mới không dc bồi thường mà thôi ( vì trong TH này ngta gọi trục lợi bảo hiểm, nên không dc bồi thường
