Thật là khổ ở xứ thiên đường !rồi nếu thằng ngu đấy chết, thì bác ôtô lại phải tốn tiền năn nỉ nhà nó bãi nại hử, trong khi nó quá ngu mà chết?????
Em thấy ở Mẽo bạn em bảo ra cao tốc đụng trúng người đi bộ chết chỉ cần gọi điện cho Police, police đến là mình có thể lấy xe đi, đến ngày ra tòa mình có mặt dự và toàn sẽ phán người đi bộ đi vào cao tốc là bị tâm thần, mình không phải chịu gì.
haha, vậy ở VN tâm thần khá nhiều, có khi nó làm đủ các ngành nữa đó bácEm thấy ở Mẽo bạn em bảo ra cao tốc đụng trúng người đi bộ chết chỉ cần gọi điện cho Police, police đến là mình có thể lấy xe đi, đến ngày ra tòa mình có mặt dự và toàn sẽ phán người đi bộ đi vào cao tốc là bị tâm thần, mình không phải chịu gì.
bao h VN mới được như thế này các bác nhỉ !Em thấy ở Mẽo bạn em bảo ra cao tốc đụng trúng người đi bộ chết chỉ cần gọi điện cho Police, police đến là mình có thể lấy xe đi, đến ngày ra tòa mình có mặt dự và toàn sẽ phán người đi bộ đi vào cao tốc là bị tâm thần, mình không phải chịu gì.
Trường hợp cố tình thì không phải bàn, nhưng cũng phải xem lại cách thiết kế của bác Chánh, xe 2B từ Nguyễn Thị Định chạy ra Mai Chí Thọ tự nhiên phải ẹo một đường lên sát đường cao tốc rồi lại phải quay đầu lại mới ra Mai Chí Thọ được. Một ngày không biết có bao nhiêu chiếc 2B "lơ ngơ không biết đi đâu về đâu" ngay chỗ đó. Thuận tiện để cố tình vi phạm mà cũng dễ vô tình vi phạm vì không quan sát, vì sao cao tốc SG-Trung Lương không có tình trạng này?