Em đi du lịch bằng xe ô tô 1 lần hồi hè năm 2011 từ Sài gòn - Huế - Sài gòn sau đó không dám chạy lần nữa . Sợ nhất là các đoạn đường không có giải phân cách ở giữa, phải đối đầu nhau.Mình đi đúng line nhưng xe tải đối diện nó vượt ẩu lấn qua cả line mình đang chạy ,có lần em phải đứng lại sát bên lề còn 10 cm là xuống ruộng để mấy chiếc xe vượt ẩu đó đi qua , nhìn mặt mấy thằng vượt ẩu nó nhìn mình thấy ghét thế .Mặt thằng nào cũng giống như đang phê thuốc kinh lắm.
Đi xa lấy an toàn làm chủ , không nóng nảy, kích động chạy đúng tốc độ và biển báo cho phép ,vượt đúng quy định.
Đi xa lấy an toàn làm chủ , không nóng nảy, kích động chạy đúng tốc độ và biển báo cho phép ,vượt đúng quy định.