Hạng D
30/3/05
2.353
15.403
113
e để đây, sẽ viết 1 ít về việc em chứng kiến hiện tượng "ma" ở trong phòng ngủ 1 resort ở Phú Quốc, mà em tận mắt là người trong cuộc, tai nghe, mắt thấy, và feeling là rất thật

cha mẹ em, anh chị em e thuộc gia đình vô thần, nhà không có bàn thờ gì hết trừ cha mất thì ông anh ruột có bàn thờ cha
nhưng em không khẳng định Phật hay Chúa hay ma quỉ là có hay không có, và không bài bác, cũng không ủng hộ, chỉ xem nó là 1 môn khoa học đáng nghiên cứu, tương tự môn Lịch sử, chẳng biết có hay ko có sự thật trong môn Lịch sử.

vợ hụt của em theo đạo tin lành, nhà có đạo gốc, hình như ông ngoại là mục sư chính nhà thờ tin lành Trần Hưng Đạo Q1

e đang tìm lại coi resort nào
hình như là cái này, có anh nào ở đây chưa?

https://www.google.com/maps/place/arcadia resort phu quoc/@10.1985477,103.9657012,17.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x31a78b873c73a493:0x413456af381add18!2sPhu Quoc International Airport!8m2!3d10.1634153!4d103.9980303!3m4!1s0x31a78c59024b1ccf:0x2aa101833bbb6fb8!8m2!3d10.1954645!4d103.9638832

http://phuquocarcadiaresort.com/photo/index.htm
Ở Tiến Thành - Hàm Thuận nhà tui cũng đã từng bị 1 lần vào năm 2014, khi đó chưa biết Đào lỗ cò phòng nên lên mua Voucher trên Hotdeal, giá giữa tuần rẻ rề, sáng thức 6, 2 vợ chồng và 2 đứa con đi, cả 1 cái resort vắng hoe. Có 2 khu, khu bên biển và khu bên đồi, nhận phòng bên phía biển, cả khu chỉ có 2 phòng của gia đình, ngoài cổng có 1 anh bảo vệ. Nhận phòng, cả nhà xuống biển tắm xong 5h chiều chạy lên ngã 3 Suối Nhum, ăn uống xong về tới Resort là 8h, trời thì tối, cả khu cũng chỉ có 2 phòng sáng đèn, ngồi chơi nói chuyện, ăn trái cây, làm thêm mấy ly thì phòng ai nấy ngủ, 5h sáng thì tui dậy, lui cui ra biển canh chụp vài tấm bình minh,7h30 cả nhà đi ăn sáng.
Hỏi thăm mấy đứa nhỏ ngủ được không, thằng nhỏ nói con ngủ được 1 lúc nhưng lúc mấy phòng ở trên lầu nói chuyện um sùm như đánh bài hay nhậu gì đó, phải lúc lâu sau mới ngủ.
Ăn xong kêu qua khu bên đồi chụp hình, cả khu bên đồi cũng vắng hoe, chỉ có 1 anh bảo vệ ngồi bên phía biển dòm chừng qua thôi. Đi 1 vòng bà cả nói nhỏ, thôi về đi anh, em thấy không ổn.
Thế là 9h30 trả phòng, lúc thanh toán mới hỏi tiếp tân đêm qua đoàn nào về trễ mà ồn quá, mấy em ngạc nhiên, làm gì có ai ngoài gia đình nhà anh.
Lên xe về bà cả mới nói lúc nhận phòng em thấy khó chịu lắm, không khí lành lạnh làm sao đó, nhưng sau đó thì cũng quen dần, nhưng sáng nay nghe mấy đứa nhỏ nói rồi lúc ăn sáng cũng thấy chỉ có gia đình mình, nên thấy ở đây có chuyện rồi. Sau này về bả mới kể thêm cái đoạn là lúc 5h tui ra ngoài chụp hình thì 1 lúc sau cửa mở, có người bước vào, kéo cái mền tưởng là tui về phòng nhưng buồn ngủ quá, kéo lại mền ngủ tiếp. Mà thực ra tôi ở ngoài biển tới 6h mới lên là lúc bả đã dậy rồi.
 
Hạng B2
29/3/11
412
5.523
93
Nếu có "ai đó" muốn nhập vô mình thì có cho ko các cao nhân??? :D:D:D
 
Hạng F
5/3/05
8.718
72.529
113
đây
Nếu có "ai đó" muốn nhập vô mình thì có cho ko các cao nhân??? :D:D:D
Mai mốt ngoài giấy giám định tâm thần, sẽ có giấy giám định vong nhập do viện tâm linh cấp, giấy này miễn thường mọi trách nhiệm hình sự
 
  • Like
Reactions: Xìm Lông Nhú
Hạng D
5/1/08
1.570
26.163
113
Saigon
Ở Tiến Thành - Hàm Thuận nhà tui cũng đã từng bị 1 lần vào năm 2014, khi đó chưa biết Đào lỗ cò phòng nên lên mua Voucher trên Hotdeal, giá giữa tuần rẻ rề, sáng thức 6, 2 vợ chồng và 2 đứa con đi, cả 1 cái resort vắng hoe. Có 2 khu, khu bên biển và khu bên đồi, nhận phòng bên phía biển, cả khu chỉ có 2 phòng của gia đình, ngoài cổng có 1 anh bảo vệ. Nhận phòng, cả nhà xuống biển tắm xong 5h chiều chạy lên ngã 3 Suối Nhum, ăn uống xong về tới Resort là 8h, trời thì tối, cả khu cũng chỉ có 2 phòng sáng đèn, ngồi chơi nói chuyện, ăn trái cây, làm thêm mấy ly thì phòng ai nấy ngủ, 5h sáng thì tui dậy, lui cui ra biển canh chụp vài tấm bình minh,7h30 cả nhà đi ăn sáng.
Hỏi thăm mấy đứa nhỏ ngủ được không, thằng nhỏ nói con ngủ được 1 lúc nhưng lúc mấy phòng ở trên lầu nói chuyện um sùm như đánh bài hay nhậu gì đó, phải lúc lâu sau mới ngủ.
Ăn xong kêu qua khu bên đồi chụp hình, cả khu bên đồi cũng vắng hoe, chỉ có 1 anh bảo vệ ngồi bên phía biển dòm chừng qua thôi. Đi 1 vòng bà cả nói nhỏ, thôi về đi anh, em thấy không ổn.
Thế là 9h30 trả phòng, lúc thanh toán mới hỏi tiếp tân đêm qua đoàn nào về trễ mà ồn quá, mấy em ngạc nhiên, làm gì có ai ngoài gia đình nhà anh.
Lên xe về bà cả mới nói lúc nhận phòng em thấy khó chịu lắm, không khí lành lạnh làm sao đó, nhưng sau đó thì cũng quen dần, nhưng sáng nay nghe mấy đứa nhỏ nói rồi lúc ăn sáng cũng thấy chỉ có gia đình mình, nên thấy ở đây có chuyện rồi. Sau này về bả mới kể thêm cái đoạn là lúc 5h tui ra ngoài chụp hình thì 1 lúc sau cửa mở, có người bước vào, kéo cái mền tưởng là tui về phòng nhưng buồn ngủ quá, kéo lại mền ngủ tiếp. Mà thực ra tôi ở ngoài biển tới 6h mới lên là lúc bả đã dậy rồi.

Hổng lẽ ...resort HS hả ta !?
:p
Phía bên đồi có phòng nụi bộ cho tx xe khách, chở khách đặt phòng ngụ lại resort, buổi trưa, đi từ lề đường lên đóa, mờ có cái cảm giác ...rùng mềnh, nủi dza gà dza dzịt hết trơn,
:D

Tối, định ngũ lun trên xe cho ....chắc ăn
thì kiếm đc chỗ khác, mừng quá xá !!
:D
 
Hạng D
29/12/10
3.133
12.820
113
TP.HCM
e để đây, sẽ viết 1 ít về việc em chứng kiến hiện tượng "ma" ở trong phòng ngủ 1 resort ở Phú Quốc, mà em tận mắt là người trong cuộc, tai nghe, mắt thấy, và feeling là rất thật

cha mẹ em, anh chị em e thuộc gia đình vô thần, nhà không có bàn thờ gì hết trừ cha mất thì ông anh ruột có bàn thờ cha
nhưng em không khẳng định Phật hay Chúa hay ma quỉ là có hay không có, và không bài bác, cũng không ủng hộ, chỉ xem nó là 1 môn khoa học đáng nghiên cứu, tương tự môn Lịch sử, chẳng biết có hay ko có sự thật trong môn Lịch sử.

vợ hụt của em theo đạo tin lành, nhà có đạo gốc, hình như ông ngoại là mục sư chính nhà thờ tin lành Trần Hưng Đạo Q1

e đang tìm lại coi resort nào
hình như là cái này, có anh nào ở đây chưa?

https://www.google.com/maps/place/arcadia resort phu quoc/@10.1985477,103.9657012,17.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x31a78b873c73a493:0x413456af381add18!2sPhu Quoc International Airport!8m2!3d10.1634153!4d103.9980303!3m4!1s0x31a78c59024b1ccf:0x2aa101833bbb6fb8!8m2!3d10.1954645!4d103.9638832

http://phuquocarcadiaresort.com/photo/index.htm
Sao anh không kể chuyện này vậy
 
Thánh Nhảm
10/3/17
821
77.297
93
47
Mình chỉ cho các a cách đơn giản
Nếu sợ ma, cứ nuôi một con chó mực.
Chó mực có khả năng nhìn thấy ma.
Nếu nó vui vẻ quấn quýt thì k có vđj, nếu nó nhìn vào khoảng không mà sủa thì chỗ đấy đang có ma. Nếu nó sủa gắt gao như người lạ vào nhà thì nhà a đang có ma.
Một cách khác: nếu phòng đang bình thường mà cảm giác phòng đột nhiên lạnh thì ma đã đứng cạnh a, nếu lạnh nhiều thì có 2,3 con ma đang đứng cạnh.
 
Hạng C
26/10/16
683
12.620
93
23
Mình chỉ cho các a cách đơn giản
Nếu sợ ma, cứ nuôi một con chó mực.
Chó mực có khả năng nhìn thấy ma.
Nếu nó vui vẻ quấn quýt thì k có vđj, nếu nó nhìn vào khoảng không mà sủa thì chỗ đấy đang có ma. Nếu nó sủa gắt gao như người lạ vào nhà thì nhà a đang có ma.
Một cách khác: nếu phòng đang bình thường mà cảm giác phòng đột nhiên lạnh thì ma đã đứng cạnh a, nếu lạnh nhiều thì có 2,3 con ma đang đứng cạnh.
Ma nó mở máy lạnh? Hèn chi có hôm Mun chửi quá chời chắc bữa đó ma vào Os nhiều quá.