Tông văng cả chục mét thế
Anh xe máy cũng đã cố gắng nhưng tốc độ cao quá, không thể dừng lại kịp.
Thiệt hả bác!? (Em thấy 2b tông trực diện, không thắng nên không dám tưởng tượng)rất may,đứa bé không sao cả chỉ trầy xước chút và hoảng loạn thôi.
thứ cha mẹ thật đáng trách.
Chúc mừng cho bé!!!
P/S:
Còn cha mẹ đứa bé chắc cũng đang dằn dặt dữ lắm nên em cũng không muốn góp chưởi góp thêm. Hi vọng qua sự việc này họ rút ra bài học (Em thì đã tự rút ra bài học cho mình)
Con cái mà ai không thương, lơ là 1 tí là có chuyện ngay. Bậc làm cha làm mẹ phải biết chỗ nào cho chơi được chỗ nào hạn chế chứ. Buồn cho phụ huynh bé
thương con đồng thời phải biết chăm con, dạy con chứ thả ra đường thế thì nguy quáCon cái mà ai không thương, lơ là 1 tí là có chuyện ngay. Bậc làm cha làm mẹ phải biết chỗ nào cho chơi được chỗ nào hạn chế chứ. Buồn cho phụ huynh bé
Khu e ở là khu dân cư (dự án), đường hình bàn cờ rất đẹp, nhà cửa ngay ngắn. Nhưng trước mỗi giao lộ là có 2 cái cục u lên (giảm tốc) ai mà phóng nhanh là bay giống như chơi mô tô bay ấy. Bác ano2 ở Bình Dương thì rõ (giống như mấy cục u trong khu công nghiệp VSIP và Sóng Thần ấy)
Thế mà năm ngoái có 1 đứa bé 3 t, ở trọ trong khu chạy băng qua đường giống như trong clip ấy, xoẹt 1 cái chấn thương sọ não.
E là e cho F1 ở trong nhà đóng cửa, muốn chơi thì e chở đi khu vui chơi chứ ít khi nào cho chạy long nhong ngoài đường lắm.
Au cũng là kinh nghiệm, cẩn tắc vô áy náy. Trẻ con nó có biết gì đâu? Giờ trách ai?
Thế mà năm ngoái có 1 đứa bé 3 t, ở trọ trong khu chạy băng qua đường giống như trong clip ấy, xoẹt 1 cái chấn thương sọ não.
E là e cho F1 ở trong nhà đóng cửa, muốn chơi thì e chở đi khu vui chơi chứ ít khi nào cho chạy long nhong ngoài đường lắm.
Au cũng là kinh nghiệm, cẩn tắc vô áy náy. Trẻ con nó có biết gì đâu? Giờ trách ai?
mấy cái cục u giảm tốc để chống người ngay, và giúp xe mau tổn thọ thôi;
chứ tụi chạy mô tô / ex / lâu lâu có con giường năm vô ... thì nó vẫn phang ầm ầm;
mà sự tích cái đám cục đó không phải làm giúp con nít chạy tè le ngoài đường đâu; lúc trước mấy anh bồ câu rượt "trẻ trâu-chạy tay ga-không nón bh", bị nó chạy vô kdc lượn lòng vòng là bó tay, rượt mãi không xong; thậm chí vô đoạn vắng (vd ruby land Mỹ Phước) còn bị nó đạp cho té xe ==> lòi ra đám giảm tốc này; @@
chứ tụi chạy mô tô / ex / lâu lâu có con giường năm vô ... thì nó vẫn phang ầm ầm;
mà sự tích cái đám cục đó không phải làm giúp con nít chạy tè le ngoài đường đâu; lúc trước mấy anh bồ câu rượt "trẻ trâu-chạy tay ga-không nón bh", bị nó chạy vô kdc lượn lòng vòng là bó tay, rượt mãi không xong; thậm chí vô đoạn vắng (vd ruby land Mỹ Phước) còn bị nó đạp cho té xe ==> lòi ra đám giảm tốc này; @@
Anh lại hỏi trách ai nữa dồi. Trách bố mẹ trẻ chớ trách aiKhu e ở là khu dân cư (dự án), đường hình bàn cờ rất đẹp, nhà cửa ngay ngắn. Nhưng trước mỗi giao lộ là có 2 cái cục u lên (giảm tốc) ai mà phóng nhanh là bay giống như chơi mô tô bay ấy. Bác ano2 ở Bình Dương thì rõ (giống như mấy cục u trong khu công nghiệp VSIP và Sóng Thần ấy)
Thế mà năm ngoái có 1 đứa bé 3 t, ở trọ trong khu chạy băng qua đường giống như trong clip ấy, xoẹt 1 cái chấn thương sọ não.
E là e cho F1 ở trong nhà đóng cửa, muốn chơi thì e chở đi khu vui chơi chứ ít khi nào cho chạy long nhong ngoài đường lắm.
Au cũng là kinh nghiệm, cẩn tắc vô áy náy. Trẻ con nó có biết gì đâu? Giờ trách ai?

Dự là anh xe máy sẽ no đòn với gia đình. Mặc dù ko phải hoàn toàn lỗi ảnh.
Em không xem được clips, nhưng người đáng trách nhất là cha mẹ đứa bé! Với những trẻ nhỏ 2-5 tuổi phải luôn có người canh chừng chúng, khi chúng có nhận biết thì phải thường xuyên nhắc nhở về mối nguy hiểm xung quanh như: xe cộ, chó mèo, điện đóm, đuối nước,... Ngay cả ngồi trên xe cũng phải thường xuyên hướng dẫn về những tác hại của việc nghịch ngợm trên xe.