Em bị 2 lần, 1 là bé hơn 80 chục, 1 là bé 3-4 tuổi. Mai cho em là em đều né được.
rất may,đứa bé không sao cả chỉ trầy xước chút và hoảng loạn thôi.
thứ cha mẹ thật đáng trách.
Đụng lăn trên không mấy vòng cỡ đó mà chỉ bị trầy xước thôi hả bác?
Em thì nghĩ rằng bé này khó qua khỏi..
vâng, trầy xước u đầu thôi,không gãy xương còn cha mẹ của cháu có dẫn đi chụp ci ty đầu không thì mình kg biết,hy vọng mọi thứ đều ổn.Đụng lăn trên không mấy vòng cỡ đó mà chỉ bị trầy xước thôi hả bác?
Em thì nghĩ rằng bé này khó qua khỏi..
Đối với đứa bé thì mình chỉ có yêu thương và che chở, đối với cha mẹ, người lớn trông coi thì đáng trách còn đối với thằng chạy xe trong clip phải nói kỹ năng lái nó quá kém, ẩu phán đoán tình huống tệ... .
Đường không bị che khuất, ví dụ như trong nhà chạy vọt ra, nhìn bên trái thấy có ít nhất 2 đứa nhỏ chơi thì ta phải giảm tốc, liếc thêm phải và phán đoán tình huống. Xe 2 bánh tay ga mà thắng thì ko cần khoảng cách như xe hơi, thắng là lết.....
Tình huống này lái 2 bánh mà ko tránh được thì nếu nó lái 4 bánh xem như nó ở tù vì tội không làm chủ tốc độ...
Đường không bị che khuất, ví dụ như trong nhà chạy vọt ra, nhìn bên trái thấy có ít nhất 2 đứa nhỏ chơi thì ta phải giảm tốc, liếc thêm phải và phán đoán tình huống. Xe 2 bánh tay ga mà thắng thì ko cần khoảng cách như xe hơi, thắng là lết.....
Tình huống này lái 2 bánh mà ko tránh được thì nếu nó lái 4 bánh xem như nó ở tù vì tội không làm chủ tốc độ...