higher nói:các bác muốn trãi nghiệm đau khổ thì đi đường này, còn muốn ngắm cảnh đẹp, cuộc sống yên bình thì nên chọn cung đường khác. Hôm vừa rồi em đi mất 12h, bình chọn nó là con đường tệ nhất Việt Nam cũng không oan ức gì![]()
Cách đây mấy tháng em cầm tài con Ranger chạy ở SG 16h lên đến BMT có hơn 9h thui bác. Sau khi nghỉ húp bát cháo ở chợ BMT lại phi tiếp đến nửa đêm tới Kontum
về cà mau bác nhớ chiến cái đường này nhe
h cho em đi lại em vẫn ghiền 
http://www.otosaigon.com/...t%C3%A2y-m4306132.aspx
http://www.otosaigon.com/...t%C3%A2y-m4306132.aspx
@bác K: ảnh ọt máy móc thì em bỏ 2năm nay rồi (lo làm ăn), giờ còn cái G10 chụp linh tinh làm ăn thôi.
Chủ yếu là máu đi lang thang thôi.
Cung đường bác đi như thế nào ? Tình hinh kinh doanh dạo này ế ẩm quá nên có thể đi lang thang vài ngày đến 1tuần cũng được.
À hay bác em hú thằng cha TrungNguyên theo không ? Thằng cha đó thì hang hóc /ăn uống gì cũng rành.
Chủ yếu là máu đi lang thang thôi.
Cung đường bác đi như thế nào ? Tình hinh kinh doanh dạo này ế ẩm quá nên có thể đi lang thang vài ngày đến 1tuần cũng được.
À hay bác em hú thằng cha TrungNguyên theo không ? Thằng cha đó thì hang hóc /ăn uống gì cũng rành.
Em chưa đi đường này nhưng máu thì chơi thôi, bác ở SG gần TN liên hệ giúp em..hiện em đang ở CT. T3 tuần tới lên SG họp thì alo bác cafe nhé.Newbie_SG nói:Đi cung đường 723 từ Đà Lạt xuống Nha Trang bác tính sao? Rủ Trung Nguyên cũng OK
Tóm lại khoảng 3h chiều nay em sẽ chốt kế hoạch và cung đường nhé các bác. Xe Ranger có thể đi 4 người nhưng mà băng sau ngồi hơi khó chịu và đồ đạc để cả trong cabin (xe không có canopy) nên chắc tối đa là 3 người thôi.
Em cầm tài chính, các cung đường đèo dốc Bắc Nam em đều đã chiến cả, đường bằng thì em có thể giao tay lái cho bác khác để em nghỉ. Phượt không kế hoạch, nhưng mà cũng có chuẩn bị đồ nghề đầy đủ nên không lo. Inverter, Internet, GPS, Bơm điện, đồ vá nhanh có đủ hết...
Xe thì còn mới, mới chạy có hơn 1 vạn nên không lo lắng gì hết.
Em cầm tài chính, các cung đường đèo dốc Bắc Nam em đều đã chiến cả, đường bằng thì em có thể giao tay lái cho bác khác để em nghỉ. Phượt không kế hoạch, nhưng mà cũng có chuẩn bị đồ nghề đầy đủ nên không lo. Inverter, Internet, GPS, Bơm điện, đồ vá nhanh có đủ hết...
Xe thì còn mới, mới chạy có hơn 1 vạn nên không lo lắng gì hết.