Chúc các bác đi thượng lộ bình an. Ngon mắt, ngon miệng, ngon tinh thần. Gấp quá nên em không đu theo các bác được, em du theo bác Kamelot đi Nam Cát Tiên.
Bác Kiên khi nào về em muốn mời bác uống cà phê để nghe bác kể về chuyến đi được không? Với lại thọ giáo bác chút nghề nhiếp ảnh gọi là võ vẽ tí.
Bác Kiên khi nào về em muốn mời bác uống cà phê để nghe bác kể về chuyến đi được không? Với lại thọ giáo bác chút nghề nhiếp ảnh gọi là võ vẽ tí.
OK bác, cầu Ông Lãnh, em quên là CMT8 ra thẳng CÔLsoldier1980 nói:Sáng mai e đợi ở chân cầu Ông Lãnh nha bác K.
Vậy khoảng 4:30 bác đón e ở chân cầu nhé. Quéo cầm bác duynguyen gia nhập đoàn quân tây tiến!!!