Các bác ngủ sớm lấy sức khoẻ,mai lên đường phọt tiếp,1 xe 4 tài, dư sức qua cầu,nhưng em nghĩ kỳ tới mà có đi đâu nên đi 2 xe mới vui,bộ đàm í ới qua lại ...chẹp ...chẹp thèm quá,mà sao phược gấp thế này ?Sao không rao lâu lâu tý nữa,anh em xin phép gấu ở nhà cấp phép vù theo.
Bác cài cái photobucket trên appstore của ipad. Chụp bằng iPad post hình trực tiếp chỉ 3 nốt nhạc là ok í mà.soldier1980 nói:Soft đó có dùng cho ipad được không bác Bravia? Tên soft là gì?
Chiều nay là một cung đường đáng nhớ theo QL27 từ đầu cao tốc Liên Khương đi lên Đak Lak. Cả 4 anh em chưa đi con đường này lần nào, nhưng không ai ngần ngại, phượt mà.
Và quả thật đây là một cung đường có phong cảnh tuyệt đẹp, đồng thời là một bài rèn luyện tay lái lụa rất hữu ích với các đèo dốc quanh co, các khúc cua thử thách.
Và quả thật đây là một cung đường có phong cảnh tuyệt đẹp, đồng thời là một bài rèn luyện tay lái lụa rất hữu ích với các đèo dốc quanh co, các khúc cua thử thách.
Newbie_SG nói:Chiều nay là một cung đường đáng nhớ theo QL27 từ đầu cao tốc Liên Khương đi lên Đak Lak. Cả 4 anh em chưa đi con đường này lần nào, nhưng không ai ngần ngại, phượt mà.
Và quả thật đây là một cung đường có phong cảnh tuyệt đẹp, đồng thời là một bài rèn luyện tay lái lụa rất hữu ích với các đèo dốc quanh co, các khúc cua thử thách.
Không biết các bác có chụp hình nhiều không? Up càng nhiều càng tốt. Mình dự kiến Lễ 2/9 lên BMT bằng đèo Lộc Bắc, rồi xuôi xuống Đà Lạt bằng QL 27 này...
Lẽ ra hôm nay được thử nghiệm cung đường mới này rồi... hic hic...
do le tuan nói:Newbie_SG nói:Chiều nay là một cung đường đáng nhớ theo QL27 từ đầu cao tốc Liên Khương đi lên Đak Lak. Cả 4 anh em chưa đi con đường này lần nào, nhưng không ai ngần ngại, phượt mà.
Và quả thật đây là một cung đường có phong cảnh tuyệt đẹp, đồng thời là một bài rèn luyện tay lái lụa rất hữu ích với các đèo dốc quanh co, các khúc cua thử thách.
Không biết các bác có chụp hình nhiều không? Up càng nhiều càng tốt. Mình dự kiến Lễ 2/9 lên BMT bằng đèo Lộc Bắc, rồi xuôi xuống Đà Lạt bằng QL 27 này...
Lẽ ra hôm nay được thử nghiệm cung đường mới này rồi... hic hic...
Chụp cũng khá nhiều đó bác, để từ từ tụi em phọt.
QL27 từ Đà Lạt lên đến Krong Nô thì chen lẫn cả đường xấu lẫn đường đẹp. Có một số ổ gà khá lớn sẽ là trở ngại đáng kể cho sedan.
Từ Krong Nô về BMT thì đẹp tuyệt, nhẵn thín, ổ gà bé không đáng kể.