phantan nói:
Hai xe cùng bên phải đường, riêng 2B thì đầu quay ngược (?). Nếu đúng thế...4B sai. Xuống xe với nụ cười và lời xin lỗi, cần thiết thì thương lượng trước khi xxx ghé.
Pác phantan nhận định đúng. Hai xe cùng 1 bên. 4b đi đúng hướng, chiều; bên phải. 2b dựng bên phải nhưng ngược chiều; do đó bên phải mà thành bên trái. Nói gọn là 2b quay đầu ngược.
E thì nghĩ rằng 4b chắc ôm show. Cái lý duy nhất mà 4b bám vào là 2b ngược chiều ngược tuyến. Chẳng qua 4b hình như bị nứt đèn nên cố cải. Còn 2b cũng Dylan, tróc sơn nên 2 bên cương quyết tới cùng. Kết quả là 2 bên cùng về đội.
.
Hai cha này : cả 2 lẫn 4b ...công phu hàm dưỡng yếu. Tuy nhiên chắc cũng rủng rỉnh lúa nên cương quyết : dù tốn kém cũng chơi tới cùng. khổ zậy. Nhiều khi cái tứt nó làm mờ cái khôn.
Hồi sau thế nào chưa rõ