Em quê không phải BD nhưng sống và làm việc ở BD nhe bác nói vậy cũng thấy ấm lòng.
Hôm nay bắn ngay sở saoBác nói chí phải.
ps: Hôm nay em đi về Chơn Thành mà chẳng thấy bóng dáng mấy anh áo vàng đâu?
Csgt bình duong không bat bâyHôm nay bắn ngay sở sao) mà bd kg bắt dày đặt như mấy tỉnh khác em thấy cabd đi bắt cho có tụ thôi
![]()
Ngã tư Sở Sao thì em vẫn phi 80 bình thường, các anh ấy chỉ chỉa vào xe tải là chủ yếu.Hôm nay bắn ngay sở sao) mà bd kg bắt dày đặt như mấy tỉnh khác em thấy cabd đi bắt cho có tụ thôi
![]()
Dĩ nhiên anh nào ham hố lên 85 thì nhận biên bản thôi
Qua khúc đó bớt bớt lại jk bác chứ 80 nguy hiểm lắm một năm kg biết bao nhiêu mạngNgã tư Sở Sao thì em vẫn phi 80 bình thường, các anh ấy chỉ chỉa vào xe tải là chủ yếu.
Dĩ nhiên anh nào ham hố lên 85 thì nhận biên bản thôi
Khúc này lâu lâu thấy đắp chiếu hoàiQua khúc đó bớt bớt lại jk bác chứ 80 nguy hiểm lắm một năm kg biết bao nhiêu mạng![]()
em cũng đang cố gắng kiềm chế cái chân của mình; vừa chạy vừa lẩm nhẩm... "chạy nhanh chả làm gì"...
đường BD rộng rãi nhưng các bác chạy vừa thôi, ở đây dân trí còn thấp, công nhân nhiều đa phần từ các tỉnh lẻ lên làm việc, nhiều khi đang chạy cắt mặt rẽ sang đường khác ko thèm nhìn có xe đằng sau ko, y như là đường của riêng mình vậy, em bị 1 lần thắng chúi đầu dù đang chạy có 50km/h ah, cũng vì vậy mà ngày nào cũng có tai nạn chết người hết ah, tai nạn xong thì đừng mong họ đền bù gì cho mình, toàn là ở trọ sống qua ngày ko ah, chưa bắt đền ngược lại mình là may hixxx