Thế mới gọi là răn đe, chứ khi hậu quả xảy ra rồi và giả sử nó đến với mình thì có lẽ cũng chẳng bao giờ có được cơ hội thấy được pháp luật được thực thi nghiêm minh như thế nào. Ủng hộ , phải mạnh tay !!!

Tử hình là chuẩn rồi. SN 93 mà liều đến mức đó ai mà cải tao nó nỗi. Có tay có chân k đilàm suốt ngày nhậu nhẹt rồi chơi ma túy, còn tệ hơn cục rác. Bắn đi cho bọn cướp nó làm gưong. Như bên TQ cứ mua bán ma túy là bắn tại chỗ. Hình fạt nhẹ wá nó xem thừong fáp luật
rất hayAudiQ7 2012 nói:Mấy người trong gia đình này thì ko nên chấp.
Họ đang trong cơn cùng cực của lú. Nói chung tận đáy XH rồi thì giống cùi ko sợ lở.
Các bác có thấy rõ một điều đây là án chỉ đạo ko? Bởi Viện kiểm sát chỉ cho khung cao nhất là chung thân.
Nhưng Tòa muốn giết.
Giết thằng này chẳng qua cần thiết trong thời điểm này để răn đe, vì ngành CA bị chửi nhiều do để giết người cướp của càng loạn.
Em chỉ lo rằng nó mang tính xoa dịu XH phía dưới chứ bản chất vấn đề nằm ở trên cao.
Các bác có thấy là năm nay là năm kinh tế tệ hại nhất từ các vụ tham nhũng Vinashin , Vinalines và dư âm của PMU những năm trước...và cướp của giết người thả trôi sông ...cũng tỉ lệ thuận theo ngày càng khủng khiếp.
Có thực mới vực được đạo, thượng bất chánh hạ tắc loạn.
Khi XH có biến , tầng lớp đáy là tầng lớp chịu khủng hoảng nhất, do đó chúng làm liều.
Khi bụng đói thì đạo đức hay bị bỏ rơi, thậm chí chà xuống đít luôn.
Vậy vấn đề cốt lõi là làm sao giải quyết kinh tế tốt, dân no thì dân trí mới cao, tầng đáy mới có chút cơ hội tiếp cận cái thiện.
Cái đáng sợ nhất là thiếu việc làm, báo mới đăng bài ông Nghị tố cáo: muốn vào làm nhân viên cán bộ phường phải ói đúng 100 triệu!
Thế thì tầng lớp đáy có mơ cũng khó kiếm việc lương thiện.
Muốn kinh tế tốt, việc làm nhiều thì rằng, thì, là, mà ....các bác tự hiểu.
Không phải ngẫu nhiên mà án hình sự ở Đông Âu ngày nay giảm bằng 1/10 ngày chưa tan rã.
Hồi năm 96 bác nào ở Berlin biết cái không khí nơm nớp rất đáng sợ
Giờ thì cực an ninh.
Cùng suy nghĩ như bác nàyAudiQ7 2012 nói:Mấy người trong gia đình này thì ko nên chấp.
Họ đang trong cơn cùng cực của lú. Nói chung tận đáy XH rồi thì giống cùi ko sợ lở.
Các bác có thấy rõ một điều đây là án chỉ đạo ko? Bởi Viện kiểm sát chỉ cho khung cao nhất là chung thân.
Nhưng Tòa muốn giết.
Giết thằng này chẳng qua cần thiết trong thời điểm này để răn đe, vì ngành CA bị chửi nhiều do để giết người cướp của càng loạn.
Em chỉ lo rằng nó mang tính xoa dịu XH phía dưới chứ bản chất vấn đề nằm ở trên cao.
Các bác có thấy là năm nay là năm kinh tế tệ hại nhất từ các vụ tham nhũng Vinashin , Vinalines và dư âm của PMU những năm trước...và cướp của giết người thả trôi sông ...cũng tỉ lệ thuận theo ngày càng khủng khiếp.
Có thực mới vực được đạo, thượng bất chánh hạ tắc loạn.
Khi XH có biến , tầng lớp đáy là tầng lớp chịu khủng hoảng nhất, do đó chúng làm liều.
Khi bụng đói thì đạo đức hay bị bỏ rơi, thậm chí chà xuống đít luôn.
Vậy vấn đề cốt lõi là làm sao giải quyết kinh tế tốt, dân no thì dân trí mới cao, tầng đáy mới có chút cơ hội tiếp cận cái thiện.
Cái đáng sợ nhất là thiếu việc làm, báo mới đăng bài ông Nghị tố cáo: muốn vào làm nhân viên cán bộ phường phải ói đúng 100 triệu!
Thế thì tầng lớp đáy có mơ cũng khó kiếm việc lương thiện.
Muốn kinh tế tốt, việc làm nhiều thì rằng, thì, là, mà ....các bác tự hiểu.
Không phải ngẫu nhiên mà án hình sự ở Đông Âu ngày nay giảm bằng 1/10 ngày chưa tan rã.
Hồi năm 96 bác nào ở Berlin biết cái không khí nơm nớp rất đáng sợ
Giờ thì cực an ninh.