Súng hơi là môn TT nhẹ nhàng , mà cũng hay , nhưng luật nhà nước thì phải tôn trọng thế thôi . Anh 4x6 cho tôi hỏi , nếu tôi chuyển sang bắn cung thì có vướng quy định gì không anh ?
Vướng luôn bác ạ! Cùng cái quy định về quản lý vũ khí thô sơ...
Súng hơi là môn TT nhẹ nhàng , mà cũng hay , nhưng luật nhà nước thì phải tôn trọng thế thôi . Anh 4x6 cho tôi hỏi , nếu tôi chuyển sang bắn cung thì có vướng quy định gì không anh ?
Bạn pajerMoá dawn ngu vãi đạn , ẳn sỉ ccc gì ma ăn nói như thía , olympic nó có cả môn bắn súng nhé , mà tất cả các đaji hội tranh tài TT từ cấp quốc gia , châu lục đến thế giới đều có cả nhé . Mấy thằng vdv thể thao giết cái gì ở đo hả !hả !
Đan Mạch anh lỗ, sao lại chửi người khác. Không sợ bị khóa nick sao? Lại kéo anh em hội CNL qua đây chửi anh nữaBạn pajer
Mình đâu có nói ai ngu nhỉ.
Sao bạn lại bảo mình ngu?
Bạn ngĩ rằng mình hoặc người khác không dám dùng từ xúc phạm hơn cả từ ngu để chỉ bạn hay sao? Tranh luận không dùng cái đầu, không dùng lý lẽ, không chứng minh, mà chỉ dùng những từ thô bị để phun vào mặt người khác thì khác gì con chó chỉ biết sủa nhỉ?
Olympic nó có môn bắn súng thì liên qua gì đến việc mình bảo súng là để giết nhỉ?
Này anh ẩn sĩ , võ học có giết người được không ? nắm đấm có giết được chim chột gián không ? thế cấm dùng tay , cấm học võ à . dao thái thịt lợn có làm chết người được không ? thế thu hết dao của người ta đi à . cung nỏ có làm chết người không ? thế không cho đồng bào dùng cung nỏ để kiếm sống nữa . Anh học nhân văn thì anh cũng biết , nền văn minh phát triển luôn gắn liền với vũ khí hay còn gọi là công cụ lao động nguyên thuỷ . Tai nạn do súng hơi là có nhưng đến mức chết người thì tôi chưa thấy , mà súng hơi còn không gây hại chết người như dao , cung nỏ , nắm đấm .Bạn pajer
Mình đâu có nói ai ngu nhỉ.
Sao bạn lại bảo mình ngu?
Bạn ngĩ rằng mình hoặc người khác không dám dùng từ xúc phạm hơn cả từ ngu để chỉ bạn hay sao? Tranh luận không dùng cái đầu, không dùng lý lẽ, không chứng minh, mà chỉ dùng những từ thô bị để phun vào mặt người khác thì khác gì con chó chỉ biết sủa nhỉ?
Olympic nó có môn bắn súng thì liên qua gì đến việc mình bảo súng là để giết nhỉ?
Chào bạn , dọc cách suy nghĩ của bạn mình tháy bạn và mớ lý thuyết lý luận của bạn vớ vẫn quá . Dựa vào đâu mà bạn nói " [BCOLOR=#ffff00]Ngày xưa, để phục vụ nhu cầu chiến tranh, người ta phải khuyến khích võ thuật, kỹ thuật sử dụng vũ khí, nên họ mới tổ chức những cuộc thi đấu võ, bắn cung, phóng lao... dần dần, nó được đi vào truyền thống, để giữ truyền thống, người ta tổ chức các môn thi của thời xưa trong các kỳ đại hội thể thao. Nhưng nhu cầu giết người không còn nữa, nên các đòn thế giết người được loại bỏ dần.[/BCOLOR] " Xin lỗi bạn , bạn có hiểu biết gì về võ thuật không mà bạn nói là võ thuật phục chiến tranh ? Môn phái Thiếu Lâm cung được xem là Bắc Đẩu trong làng võ thuật nói như bạn vậy các nhà sư hiện nay cũng tập võ hằng ngày đễ phục vụ chiến tranh à . Thế võ thuật không rèn luyện thân thể , sức khỏe được à . Ai noí với bạn là hiện nay các đòn thế giết người loại bỏ không còn nữa ? . Cuối cùng cho mình hỏi bạn hiện nay hằng ngày bạn ăn cơm với gì , có ăn thịt cá không ? theo bạn học hỏi được nhiều vậy bạn có biết luật đào thải và luật sinh tồn không ? Còn nói theo thuyết nhân đạo ( mà mình gọi là tào lao ) của bạn " [BCOLOR=rgb(255, 255, 0)]người tuy có thể ăn thịt nhưng không thể tự tay giết hoặc đứng xem người khác giết một con cá, con gà, con lợn. " [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Ta không giết người nhưng người vì ta mà chết cũng là tội đó bạn . Đôi dòng ý kiến mong bạn đọc và suy nghĩ còn dây là dất của mọi người mình cũng nên trả lại cho mọi người . Xin lỗi mọi người [/BCOLOR][/BCOLOR]Một bài dài của bạn, nói rất nhiều, nhưng vẫn chả liên quan gì đến câu khẳng định của mình là: súng được sinh ra để giết.
Mình cảm ơn bạn đã khuyễn khích mình học hỏi thêm. Nghe lời bạn, trong tương lai mình sẽ cố gắng học hỏi để không ngừng mở rộng kiến thức để khỏi phụ lòng bạn.
Còn sau đây mình xin dùng những kiến thức mình đã học được trước khi bạn chửi mình để xin trình bày với bạn nhé:
Võ thuật được sinh ra để phục vụ chiến tranh, phục vụ những cuộc xung đột giữa người với người, mà công dụng của nó dùng để tiêu diệt kẻ thù. Cung, tên, giáo, mác, kiếm, đao, cũng có một phần mục đích trên. Con người sinh ra để hưởng thụ cuộc sống, để sống hòa bình, yêu thương lẫn nhau, chứ không phải để giết nhau, chân lý này càng ngày càng được mọi quốc gia công nhận, chính vì thế mà xu hướng cấm sử dụng súng, kiếm, đao, mã tấu được áp dụng hầu hết ở các nước văn minh và những nước chưa văn minh như nước ta đây. Sự thật hiển nhiên này nó hiển nhiên đến mức bạn cảm thấy bình thường và không nhận ra nó.
Ngày xưa, để phục vụ nhu cầu chiến tranh, người ta phải khuyến khích võ thuật, kỹ thuật sử dụng vũ khí, nên họ mới tổ chức những cuộc thi đấu võ, bắn cung, phóng lao... dần dần, nó được đi vào truyền thống, để giữ truyền thống, người ta tổ chức các môn thi của thời xưa trong các kỳ đại hội thể thao. Nhưng nhu cầu giết người không còn nữa, nên các đòn thế giết người được loại bỏ dần. Nhưng dù đã thay đổi thế nào thì vẫn không thể phủ nhận là võ thuật dùng để làm đau người khác. Cuộc thi khả năng sử dụng chính xác của cung - tên, lao, thương nó vẫn có nguồn gốc từ nhu cầu chiến tranh hoặc săn bắn. Nó khác với thể dục dụng cụ, bóng chuyền, đá bóng, cầu lông, tennis, khiêu vũ...
Như vậy, nếu vũ khí sinh ra để giết người, thì đó là cái thứ ghê tởm cần phải quên nó, nhìn thấy nó như nhìn thấy một dụng cụ tội lỗi và man rợ, như nhìn thấy một thời kỳ lịch sử ngu muội của con người, khi mà người ta sống chỉ để giết nhau.
Còn nếu nói súng, cung - tên, giáo, mác, thương, dao được làm ra để săn bắn, phục vụ nhu cầu tồn tại của con người, thì mình xin thưa rằng như sau. Vì ta không muốn chết đói, hoặc ta cảm thấy ăn chay là điều quá khó thực hiện, nên ta phải bắt sinh vật khác chết thay ta. Phần lớn chúng ta không thắng được sự sai khiến của cái lưỡi, hoặc chúng ta chưa đủ bao dung bác ái, nên hàng ngày vẫn thịt biết bao sinh vật.
Chúng ta quên rằng hoặc giả vờ quên rằng các động vật kia chúng cũng có vợ, có chồng, có con, cũng biết nô đùa, cũng biết sợ hãi, cũng biết yêu cuộc sống và sợ chết. Một đàn chim sơ sinh, một đàn chó sơ sinh, buổi chiều vẫn chờ mẹ nó về cho nó ăn, và vẫn kêu lên những tiếng thảm thiết khi không thấy mẹ nó về. Một con lợn, con chó vẫn gào lên những tiếng thảm thiết khi người ta trói tay chân nó và chuẩn bỉ chọc dao vào cổ nó.
Vì thế, việc giết sinh vật khác để duy trì sự sống của loài người thật chả hay ho gì. Vậy nên thế giới văn minh họ đã có những quy định để đảm bảo rằng việc giết mổ phải được thực hiện làm sao đó để con vật chết rất nhanh, không đau đớn, không sợ hãi, con sau không nhìn thấy con trước bị hành quyết. Người ta tổ chức những chuyến tham quan lò mổ để làm dảm bớt nhu cầu ăn thịt của con người. Và đã có một số người tuy có thể ăn thịt nhưng không thể tự tay giết hoặc đứng xem người khác giết một con cá, con gà, con lợn.
Cho nên, nói rằng súng, thương, lao, cung, tên sinh ra để săn bắn nên có thể trưng bày và thưởng thức nó thì cũng quả là vẫn còn hiếu sát và lạc hậu lắm.
Cuối cùng, tặng bạn Pajer đoạn clip tả công đoạn giết một con lợn để hàng ngày bạn có món thịt kho tiêu hay vú heo nướng nhé. Nơi đó, người ta cấm giết lợn bằng dao, lợn chết trong tích tắc chứ không như ở xứ ta, trói gô con lợn lại rồi dùng dao chọc vào cổ, để mặc con lợn la hét đến lạc cả dọng mà bọn người man rợ kia vẫn đứng cười mãn nguyện.
Võ thuật được sinh ra để phục vụ chiến tranh, phục vụ những cuộc xung đột giữa người với người, mà công dụng của nó dùng để tiêu diệt kẻ thù.
Vì ta không muốn chết đói, hoặc ta cảm thấy ăn chay là điều quá khó thực hiện, nên ta phải bắt sinh vật khác chết thay ta. Phần lớn chúng ta không thắng được sự sai khiến của cái lưỡi, hoặc chúng ta chưa đủ bao dung bác ái, nên hàng ngày vẫn thịt biết bao sinh vật.
Vì thế, việc giết sinh vật khác để duy trì sự sống của loài người thật chả hay ho gì. Vậy nên thế giới văn minh họ đã có những quy định để đảm bảo rằng việc giết mổ phải được thực hiện làm sao đó để con vật chết rất nhanh, không đau đớn, không sợ hãi, con sau không nhìn thấy con trước bị hành quyết.