Quê nào thế bác ? Chim cò nhiều ko, chơi an toàn ko chứ e thấy ờ quê giờ nó cũng bắt dzữ lắmChuẩn đấy, cho nó mượt đi đã ./.
E cũng trong trung tâm thôi, gần sân bay mà. nhưng toàn chui về quê ah
Em cũng đi ké ông anh thôi, họ đi theo đội hình ý mà,/Quê nào thế bác ? Chim cò nhiều ko, chơi an toàn ko chứ e thấy ờ quê giờ nó cũng bắt dzữ lắm
Thiệt là ca ngợi bác Alederlong quá - thảo nào cứ đòi thêm đạn không ah
He he tại mình ngại mang theo dạm rời hay bị hư nên mới tìm bang dem theo cho tiện í mà , một buổi mang 2 bang là duoc rui1 b8ang 10 viên nã chưa đã mà cần thêm băng nữa hả bác . Để e tìm xem có ai có ko. 40-45m mà ăn nhiều thế thì ngon quá . Hóng cuộc tàn sát lần sau
Hihi em cũng ăn may thôi bác à pem vậy chứ có nhiều em ko trúng chỗ hiểm tha dam cua em chay mất luon y chu40-45 là ác liệt với lũ chim ý rồi đó bác ah, nhìn hoành tráng thiệt
Em không ngờ là bác lại bắn khỏe thế đấyHe he tại mình ngại mang theo dạm rời hay bị hư nên mới tìm bang dem theo cho tiện í mà , một buổi mang 2 bang là duoc rui


Thì cũng phải tập tành với em nó chứ ko em nó lại buồn thì chít , với lại một tuần mình rãnh có mỗi CN nên phải tranh thủ tí chứEm không ngờ là bác lại bắn khỏe thế đấy![]()
![]()
Như thế là bác quá khỏe đấy, khổ thân nhiều tinh binh ý quen sinh linhThì cũng phải tập tành với em nó chứ ko em nó lại buồn thì chít , với lại một tuần mình rãnh có mỗi CN nên phải tranh thủ tí chứ
Có vợ mới nó khổ thế đấy bác a , lúc nào rãnh cũng phải ráng sờ , nắn , nựng em nó . chứ bác mà có vợ mới không khéo bác còn chạy năng suất hơn em chứ lị :3danbanh:Như thế là bác quá khỏe đấy, khổ thân nhiều tinh binh ý quen sinh linh
hờ hờ,Có vợ mới nó khổ thế đấy bác a , lúc nào rãnh cũng phải ráng sờ , nắn , nựng em nó . chứ bác mà có vợ mới không khéo bác còn chạy năng suất hơn em chứ lị :3danbanh:
