RE: Altis bị đứt cầu chì.....Một phen khiếp vía của em!
Nếu tìm cách chơi người ta mất ăn mất ngủ kiểu ấy thì gay quá bác nhể. Em quyết không cho bác mượn xe đâu
Nếu tìm cách chơi người ta mất ăn mất ngủ kiểu ấy thì gay quá bác nhể. Em quyết không cho bác mượn xe đâu
RE: Altis bị đứt cầu chì.....Một phen khiếp vía của em!
Còn đỡ hơn tui. Hồi mới lấy cái xe Matiz, chở vợ con đi Vũng tàu. Khoảng chín giờ tối tới gần Bà Rịa tự nhiên đèn xe tắt mất tiêu. Tấp xe vô lề tui nghĩ không biết xe bị gì? Chắc là cháy đèn pha rồi vì lúc nãy chạy cứ bật pha cốt liên tục để nhìn đường. Nhìn quanh thấy có ngôi nhà còn sáng đèn bước lại hỏi mượn cái đèn pin, chủ nhà vui vẻ cho mượn, còn ra phụ sửa nữa. Vợ ngồi trong xe với con, nhìn ra với con mắt nghi ngại. tui nói em cứ chốt cửa lại, nếu có gì thì cứ gọi 911, thằng con nghe vậy nhắc : Ba sao vậy? 911 là ở bên Mỹ mà, ở đây là 113. Tui nghĩ gọi 113 thì không biết 113 nào chạy tới nữa? Thôi sửa tiếp. Tui mở lấy 2 cái bóng đèn pha ra (ơn Trời, cũng còn biết tháo bóng đèn) xăm xoi không thấy gì hết. Nhờ con chủ nhà chở đi mua bóng đèn, thằng nhỏ sốt sắng chở đi tới tiệm bán đồ xe hơi cách đó 200 met. Tới tiệm tui mua 4 cái bóng, 25k một bóng, làm như mua bóng đèn pin vậy (cù lần hết sức, vì tui nghĩ bóng đã đứt thì nó sẽ đứt nữa nên mua sơcua cho chắc). Xong về thay vô, vẫn không lên. Đứng một hồi tui vỗ trán, Mẹ!!! sao mình không kiểm tra cầu chì? Mở ra thì y như rằng : đứt cầu chì headlamp, lấy cái sơ cua có sẵn lắp vô, cháy ngon lành. Bây giờ tui còn dư 4 cái bóng đèn pha Matiz ở nhà, chẳng biết làm gì!!
Còn đỡ hơn tui. Hồi mới lấy cái xe Matiz, chở vợ con đi Vũng tàu. Khoảng chín giờ tối tới gần Bà Rịa tự nhiên đèn xe tắt mất tiêu. Tấp xe vô lề tui nghĩ không biết xe bị gì? Chắc là cháy đèn pha rồi vì lúc nãy chạy cứ bật pha cốt liên tục để nhìn đường. Nhìn quanh thấy có ngôi nhà còn sáng đèn bước lại hỏi mượn cái đèn pin, chủ nhà vui vẻ cho mượn, còn ra phụ sửa nữa. Vợ ngồi trong xe với con, nhìn ra với con mắt nghi ngại. tui nói em cứ chốt cửa lại, nếu có gì thì cứ gọi 911, thằng con nghe vậy nhắc : Ba sao vậy? 911 là ở bên Mỹ mà, ở đây là 113. Tui nghĩ gọi 113 thì không biết 113 nào chạy tới nữa? Thôi sửa tiếp. Tui mở lấy 2 cái bóng đèn pha ra (ơn Trời, cũng còn biết tháo bóng đèn) xăm xoi không thấy gì hết. Nhờ con chủ nhà chở đi mua bóng đèn, thằng nhỏ sốt sắng chở đi tới tiệm bán đồ xe hơi cách đó 200 met. Tới tiệm tui mua 4 cái bóng, 25k một bóng, làm như mua bóng đèn pin vậy (cù lần hết sức, vì tui nghĩ bóng đã đứt thì nó sẽ đứt nữa nên mua sơcua cho chắc). Xong về thay vô, vẫn không lên. Đứng một hồi tui vỗ trán, Mẹ!!! sao mình không kiểm tra cầu chì? Mở ra thì y như rằng : đứt cầu chì headlamp, lấy cái sơ cua có sẵn lắp vô, cháy ngon lành. Bây giờ tui còn dư 4 cái bóng đèn pha Matiz ở nhà, chẳng biết làm gì!!
RE: Altis bị đứt cầu chì.....Một phen khiếp vía của em!
@dennis:Em "chơi" bác lúc nào thế???Bác đừng có đổ oan cho em nhe,em có thể kiện bác tôi vu oan cho người có tội đó !
@Ruabo:Em và bác không thù không oán mà em đâu có làm thế với bác,hôm nào xe em hư thì mượn xe bác đi tạm nhé!
@trungnghia:Em và bác điều khổ sở vì cầu chì hẹn bác hôm nào ra uống cafe kết nghĩa huynh đệ nghe bác![8D]
@dennis:Em "chơi" bác lúc nào thế???Bác đừng có đổ oan cho em nhe,em có thể kiện bác tôi vu oan cho người có tội đó !
@Ruabo:Em và bác không thù không oán mà em đâu có làm thế với bác,hôm nào xe em hư thì mượn xe bác đi tạm nhé!
@trungnghia:Em và bác điều khổ sở vì cầu chì hẹn bác hôm nào ra uống cafe kết nghĩa huynh đệ nghe bác![8D]
Last edited by a moderator:
RE: Altis bị đứt cầu chì.....Một phen khiếp vía của em!
Bác PM cho em số ĐT của bác đê...Hôm nào em alo rủ bác đi nhậu [8D] hehe
Bác PM cho em số ĐT của bác đê...Hôm nào em alo rủ bác đi nhậu [8D] hehe