Hạng B2
5/9/20
358
2.987
93
Gì mà kẹt 2 ngày 2 đêm ghê vậy?!
Hôm t7 thấy kẹt xe ngã 4 bình thái cỡ 2 tiếng là oải lắm rồi. Đi ngang trước 10h và 14h về thấy còn kẹt. Quay đầu đi đường khác xa hơn tí nhưng k bị chôn chân

:3d2lonbia:
 
Hạng B2
12/4/09
265
2.762
93
Thanh pho Ho Chi Minh
Trời nóng 40-41 độ, cảm nhận thật chắc phải 45-46. Vô cái xe bật lên thấy báo 41 độ thôi mình ở nhà cho lành, không đi chơi đâu hết

Một quyết định sáng suốt!

Đúng nghĩa đi hành xác. Nóng nực bực bội chen chúc nhau làm gì cho khổ. Kẹt xe kinh hoàng. Rồi cháy phòng ks, ăn uống đông đúc. Mà nòng thế này đi tới nơi chắc cũng chỉ ở ks ngồi máy lạnh! (Đà lạt cũng 30 độ)

Cũng may là do công việc sắp xếp được nên nhà mình toàn đi ngược. Đi chơi ngày thường. Không bao giờ đi vào Lễ Tết
 
Hạng F
22/7/13
8.996
40.488
113
Trời nóng 40-41 độ, cảm nhận thật chắc phải 45-46. Vô cái xe bật lên thấy báo 41 độ thôi mình ở nhà cho lành, không đi chơi đâu hết

Một quyết định sáng suốt!

Đúng nghĩa đi hành xác. Nóng nực bực bội chen chúc nhau làm gì cho khổ. Kẹt xe kinh hoàng. Rồi cháy phòng ks, ăn uống đông đúc. Mà nòng thế này đi tới nơi chắc cũng chỉ ở ks ngồi máy lạnh! (Đà lạt cũng 30 độ)

Cũng may là do công việc sắp xếp được nên nhà mình toàn đi ngược. Đi chơi ngày thường. Không bao giờ đi vào Lễ Tết
1 tay cường hào, địa chủ ngày lãnh 50k cho hay.
 
Hạng F
3/10/15
9.904
12.194
113
Khép kín vành đai 2 chỉ mới giải quyết chút chút vấn đề. Thành phố vẫn còn nợ việc di dời cụm cảng Trường Thọ, hoặc chí ít là làm cái cầu vượt thép ở ngả 4 Bình Thái và RMK tương tự như ngả 4 Thủ Đức.
Mới nghe địa phương nào đó khánh thành cái nhà hát gần 250 tỷ bằng tiền ngân sách, mà ruột gan não nề ...
Địa phương cứ việc đùa với trung ương về nhà hát, nhà trẻ trăm tỉ gì đi rồi sẽ có ngày biết tay họ Tô ở trung ương.
Đất nước mấy nay xử tội ăn cắp ko gà chó tôi tớ nào thoát nổi
 
Hạng F
3/10/15
9.904
12.194
113
Em cám ơn những anh rời saigon, em là người chiến thắng ở lại saigon tận hưởng đg phố thông thoáng, ôi nó đã gì đâu ấy.
Nếu không tính cái vụ 41 độ thì đúng là những ngày yên ả, giờ lại thành những ngày oi ả
 
  • Haha
Reactions: Mapu001
Hạng F
29/10/16
11.669
22.781
113
Pháp
:) nghĩ lễ chen nhau, kẹt xe, du lịch đắt đỏ, chất lượng phục vụ kém hẳn. nhìn hình cũng thấy mệt lã r.
Biết mà vẩn đi, biết kẹt vẩn nối đuôi, vậy là bình thường hay bất bình thường
Cái hay nhất là dời ngày từng vùng là có thể giải quyết, thêm 1- 2 , bớt 1 -2
Thí dụ được áp dụng 5 ngày hì có vùng đi 29, có vùng đi .. mùng 1 .. thế là xong
 
Hạng D
18/2/10
3.140
2.910
113
Biết mà vẩn đi, biết kẹt vẩn nối đuôi, vậy là bình thường hay bất bình thường
Cái hay nhất là dời ngày từng vùng là có thể giải quyết, thêm 1- 2 , bớt 1 -2
Thí dụ được áp dụng 5 ngày hì có vùng đi 29, có vùng đi .. mùng 1 .. thế là xong
Bình thường thôi bác, đa số mn đều chỉ sắp xếp đi được vào ngày nghỉ lễ, ko đi lúc này thì đi lúc nào?

Xui là mấy nhóc nhà mình ko thích đi, nên thôi ở SG, ko thì cũng đi Đà Lạt rồi :D . Đà Lạt có nóng cũng ít hơn SG 10 độ, cháy phòng do không đặt chỗ trước/ đâm đầu vào những chỗ đông, ăn uống thì hơi khó 1 chút nhưng người ăn được thì mình cũng ăn được, hơi kẹt xe 1 chút rồi cũng tới nơi, lễ tới 5 ngày thì chạy xe 2 ngày còn 3 ngày chơi, quá dài ;)
 
Hạng F
29/10/16
11.669
22.781
113
Pháp
Bình thường thôi bác, đa số mn đều chỉ sắp xếp đi được vào ngày nghỉ lễ, ko đi lúc này thì đi lúc nào?

Xui là mấy nhóc nhà mình ko thích đi, nên thôi ở SG, ko thì cũng đi Đà Lạt rồi :D . Đà Lạt có nóng cũng ít hơn SG 10 độ, cháy phòng do không đặt chỗ trước/ đâm đầu vào những chỗ đông, ăn uống thì hơi khó 1 chút nhưng người ăn được thì mình cũng ăn được, hơi kẹt xe 1 chút rồi cũng tới nơi, lễ tới 5 ngày thì chạy xe 2 ngày còn 3 ngày chơi, quá dài ;)
Rất đồng ý, do đó thường nó cho vùng thí dụ như lể dài ngày thì các vùng như SG nghĩ trước 1 ngày và làm sớm 1 ngày,
Đồng nai thì ..đúng ngày
Các vùng khác thì trể hơn một ngày ..

Từ khoảng 7-10H cấm các xe tải lưu thông trên những đoạn đường nào đó (đi và về) để tránh quá tải trên đường
 
Hạng D
15/9/08
2.044
2.218
123
Hành xác ....nhưng cũng thông cảm cho người dân...họ buộc phải đi về quê , du lịch vào các kỳ nghỉ này...
Riêng mình khoảng 15 năm trở lại đây ...chưa bao h đi du lịch vào ngày cuối tuần , Lễ , Tết ...
Công việc sắp xếp đc nên cứ đi ngày thường giá dịch vụ = 50-60% vs Lễ, ko hành xác , đc chăm sóc chu đáo,...
Sáng 1/5 này sẽ khởi hành đi Cam Ranh - Nha Trang .....thưởng thức Cao tốc thông từ SG- NT
Sáng 1/5 đúng 7h xuất phát Bình Thạnh ...Lúc đầu định đi Cam Ranh mà do nhà có người say xe quá nên chỉ đi PT ...
Ra đường dẫn Cao tốc thấy rất êm...ko có xe gì hết...đạp phát đến Phan Thiết 9h30, cứ set CC 123 rồi hưởng thụ thôi...
Ghé Highland PT uống cafe cà kê dê ngỗng đã đời rồi ghé qua chợ Phan Thiết ăn kính thưa các loại món địa phương.......Đến Centara lúc 11h30 thấy bà con cô bác tranh nhau check out đông như quân Nguyên..ok mình đậu xe gởi hành lý tiếp tân....kêu xe chở xuống hồ bơi thư giãn là tà ...đến 2h các em gọi lên nhận phòng...sướng ....từ chiều 1/5 trở đi Resort vắng ..còn chừng 20-30% khách vs Lễ ...
Ngày sau chạy ra Seahorse ở cho nó gần trung tâm., sát biển,......cũng vắng hoe...sướng tiếp tập 2..cả hồ bơi có chừng 2,3 gia đình bơi....Biển thì sạch sẽ và vắng hoe....phòng thì book giá gẻ nhất rồi mà ra đó kỳ kèo upgarde lên view biển vì đếch có ai ở ....nên họ cũng ok
Chiều 4/5 về đường xá vắng..chạy về PMH mất đâu đó chừng 2h20'.....
Ám ảnh kẹt xe dịp nghỉ lễ 30/4: Xếp hàng cả tiếng vẫn chưa thể lên cao tốc
 
Chỉnh sửa cuối: