Hạng D
17/2/13
1.312
1.779
113
Vũng Tàu
trungdao.vn
Mình ngồi cái xe đó rồi, chẳng hay ho gì đâu các bác ạ. Chúng sanh tiếc thương mạng sống số 1 mà, những ai gặp cái chết mà không hề run sợ thì đã đạt được đẳng cấp "tử tự tại" rồi. Tiếc là văn hóa tuân thủ luật của chúng ta còn thấp, thôi thì tiếp tục con đường giáo dục thôi chứ làm được gì bây giờ.
 
Hạng B2
29/11/15
121
52
28
51
Từ xa nghe tiếng xe cứu thương dù đang đi xe gì cũng vậy mình đều tấp vô lề va nhường đường cho họ đi,đây tuy là hành động không có gì đáng nói nhưng nó tập cho minh 1 thói quen về ý thức khi ra đường tham gia giao thông
 
Hạng D
14/8/11
4.167
87.997
113
Mình không bị ám ảnh gì hết. Nhưng mỗi khi nghe tiếng còi xe cứu thương,nghĩ đến người nằm trên đó cần nhanh từng giây để vượt qua cái chết thì mình cố gắng hết mức để dẹp vô để cho xe chạy nhanh hơn một chút.
Rất bức xúc khi thấy nhiều kẻ cứ nhơn nhơn nhẩn nha nghênh ngang khi thấy xe cấp cứu đi sau.Nhưng mà xã hôi luôn có người này người kia. Mình kêu gọi thôi chứ ko có quyền phạt họ....nên tặc lưỡi mà quên thôi !!
 
  • Like
Reactions: camap2001
Hạng B1
25/7/19
68
68
18
44
Quận 2
Bác có tâm thật tốt.
Cứ nghe còi hụ là tìm mọi cách nhường đường (đương nhiên phải an toàn cho cả 2)
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
Em khi nghe là tìm cách nhường đường ngay. Và kèm theo tín hiệu signal cho xe cứu thương biết là mình sẽ nép về bên nào.
 
  • Like
Reactions: chungphuoc