Hạng B2
17/2/14
278
11.354
93
Nếu đi bầu đoàn thê tử có từ già đến trẻ nhỏ thì cách này là ổn nhất ạ
mà ăn buffet nhà bạn này ngày thứ 2 em đồ gia đình bác sẽ bắt xe xuống thị trấn đánh bắt hải sản. Chịu khó xuống cái quán em post bên trên, bao ngon hihi
quán trên cách Vin khoảng bao xa mợ?
 
Hạng D
29/3/17
1.405
11.371
113
Đố các pác rành pq cái cầu gỗ đó thằng chủ nó làm nhiu xiền? E đọc cmt hết thấy chắc do mí a os dào quá, chứ đi dl mà chui vào resort 5* kiểu vin tự sướng thì thà e o đi, lần nào đi e cũng ở hương biển ngay trung tâm, ngày đi chơi tối về ở ngay tt dương đông, cần gì lếch bộ ra chợ đêm abc...là có hết, sáng tối ngắm bình minh và hoàng hôn ngay dinh cậu...đời chỉ thế thui...lần tới mà đi e ghé con tàu kế bên ở cho biết mùi 5*...
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.214
113
48
Bà Tó
Mẹ, ông rảnh tui lùa đi kéo cá về mần sashimi vui lắm đó. Ở Hô teo làm mịa rì, tui cho mượn cái lều, vài cái mền gối lết lên Hòn Một Bãi Thơm đốt lửa trại xỉn luôn. Suối hè mới có nước. Ai ra PQ ăn kfc trướ mặt tui là tui quánh rụng đuôi, mua 2 kg cá sòng đút lò trong lúc ra biển mò ốc mặt trang hay cào nghêu, cả chó lẫn khách khểnh bụng mà tốn chưa đến 100k ha ha
Từ ấy , cô ta đã thành dân xứ đảo :)