Tết nào em cũng về, chơi thì đủ món, thiếu cái sòng bài bác Vững ui.!!giuvung nói:Quận Nhì là 10 năm về trước rồi bạn. Bây giờ tách ra 1 ít là Quận Hải Châu, 1 ít là Quận Thanh Khê,. Đi mùa Tết chỉ được tham quan hưởng ngoạn cảnh đẹp mùa xuân thôi chứ ăn chơi mùa Tết thì chỉ có ở gia đình với nhau là vui thôi. Tết ở Miền Trung khác với Miền Nam là mọi người con đi xa làm ăn từ mọi miền tổ quốc đều về quê quây quần vui vẻ với gia đình trong mấy ngày tết.bibincivic nói:Okei bác phuocgia, nhà vợ em nghe nói là ở Quận nhì, đường Trần Cao Vân gì đó. Nếu bác ở gần đó thì hẹn gặp bác đầu xuânphuocgia nói:karaoke Phố Nâu nè, còn nhiều chỗ nữa lắm
khi nào bác chủ ra đây thì sẽ có hướng dẫn cụ thể
![]()
nha.![]()
Nói tóm lại vui mấy ngày xuân ở Đà Nẵng chỉ như thế này. Sáng Cafe ăn sáng 888, xong chở tụi nhỏ đi tham quan kiểu như Đèo Hải Vân, Bà Nà, Hội An, Non nước, Bán đảo Sơn Trà xa xa nữa có Thánh địa Mỹ Sơn, Huế...Lưu ý Bà nà đã xây xong khu vui chơi trong nhà lớn nhất Đông Nam á, chỗ này dắt bọn trẻ đi là hết sảy luôn. Mùa Tết đi Bà Nà bằng cáp treo cũng hay lắm,cứ như là đi trong mây. Tham quan xong chiều tối về nhậu nhẹt, đánh bài. Sung nữa thì đi Bar, Vũ trường hay Karaoke. Mấy chỗ này ngày tết cũng rất đông, nên đặt chỗ trước nếu muốn đi. Mấy ngày tết mà hú hí là thua, mấy em về quê hết rồi, ko ai hú hí với bác đâu.![]()
![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cám ơn bác giuvung, em sẽ cố (hổng biết có nỗi không, hêhe) đi hết các địa điểm bác điểm chỉ cho bà 2 và f1, f1' vui bác à.giuvung nói:Quận Nhì là 10 năm về trước rồi bạn. Bây giờ tách ra 1 ít là Quận Hải Châu, 1 ít là Quận Thanh Khê,. Đi mùa Tết chỉ được tham quan hưởng ngoạn cảnh đẹp mùa xuân thôi chứ ăn chơi mùa Tết thì chỉ có ở gia đình với nhau là vui thôi. Tết ở Miền Trung khác với Miền Nam là mọi người con đi xa làm ăn từ mọi miền tổ quốc đều về quê quây quần vui vẻ với gia đình trong mấy ngày tết.bibincivic nói:Okei bác phuocgia, nhà vợ em nghe nói là ở Quận nhì, đường Trần Cao Vân gì đó. Nếu bác ở gần đó thì hẹn gặp bác đầu xuânphuocgia nói:karaoke Phố Nâu nè, còn nhiều chỗ nữa lắm
khi nào bác chủ ra đây thì sẽ có hướng dẫn cụ thể
![]()
nha.![]()
Nói tóm lại vui mấy ngày xuân ở Đà Nẵng chỉ như thế này. Sáng Cafe ăn sáng 888, xong chở tụi nhỏ đi tham quan kiểu như Đèo Hải Vân, Bà Nà, Hội An, Non nước, Bán đảo Sơn Trà xa xa nữa có Thánh địa Mỹ Sơn, Huế...Lưu ý Bà nà đã xây xong khu vui chơi trong nhà lớn nhất Đông Nam á, chỗ này dắt bọn trẻ đi là hết sảy luôn. Mùa Tết đi Bà Nà bằng cáp treo cũng hay lắm,cứ như là đi trong mây. Tham quan xong chiều tối về nhậu nhẹt, đánh bài. Sung nữa thì đi Bar, Vũ trường hay Karaoke. Mấy chỗ này ngày tết cũng rất đông, nên đặt chỗ trước nếu muốn đi. Mấy ngày tết mà hú hí là thua, mấy em về quê hết rồi, ko ai hú hí với bác đâu.![]()
![]()
Tết này Mình cũng định lái xe ra Đà Nẵng chơi. Định khởi hành sáng sớm mùng 1. Đi tới tối thì tới nơi. Nếu được Bác PM cho mình, cùng đi cho nó vui. Thanks Bác.
Bác định xuất phát từ đâu? Nếu từ SG mà ra đến Đà Nẵng thì đi trong ngày không kịp đâu bác ơi.hoanghuong nói:Tết này Mình cũng định lái xe ra Đà Nẵng chơi. Định khởi hành sáng sớm mùng 1. Đi tới tối thì tới nơi. Nếu được Bác PM cho mình, cùng đi cho nó vui. Thanks Bác.
Bác đi tàu cao tốc ra Cù Lao Chàm , bảo đảm sẽ hài lòng. Vật chứng và nhân chứng đây ợ :
Hải sản thì vào bóng râm , trèo lên bàn :
Người thì chạy ra lội nước , giữa trưa nắng :
Mấy em này, vui chơi thỏa thích xong, cứ thế mặc quần áo dài đeo ba lô vào, lên tầu dông lun, để nguyên hương vị biển trên người

[/
] .
Không biết Tết ở Đà Nẵng có nắng ấm không ? Iem thích nhất..... ĐN thât hiền hòa !!!
Hải sản thì vào bóng râm , trèo lên bàn :

Người thì chạy ra lội nước , giữa trưa nắng :

Mấy em này, vui chơi thỏa thích xong, cứ thế mặc quần áo dài đeo ba lô vào, lên tầu dông lun, để nguyên hương vị biển trên người
Không biết Tết ở Đà Nẵng có nắng ấm không ? Iem thích nhất..... ĐN thât hiền hòa !!!
Last edited by a moderator:
Bác có con học đàn Yamaha ĐBP chiều thứ 7 hàng tuần phải ko bác?? Thấy xe bác Esc màu đen có dán logo OS mỗi chiều thứ 7 trước đây ở Hóa Quang nhưng thứ 7 vừa rồi mới biết nick bác. Con em cũng học chiều thứ 7 ở Hóa Quang. Tết này thì em không về ĐNẵng được. Qua Tết rằm tháng 1 thì bay 1 mình về đám giỗ, dự định dịp 30/4/12 nghỉ 11 ngày chở cả gia đình về ĐNẵng thăm nhà và ra Huế thăm quê bà cả.hoanghuong nói:Tết này Mình cũng định lái xe ra Đà Nẵng chơi. Định khởi hành sáng sớm mùng 1. Đi tới tối thì tới nơi. Nếu được Bác PM cho mình, cùng đi cho nó vui. Thanks Bác.
Bác này nói đúng nè. Em ở Sài Gòn ra đây làm việc. Bình thường thì đông zui, hú hí tẹt ga bác nhé. Nhưng mà Tết thì ko có em nào đâu. Tết là về với gia đình hết trọi!giuvung nói:Quận Nhì là 10 năm về trước rồi bạn. Bây giờ tách ra 1 ít là Quận Hải Châu, 1 ít là Quận Thanh Khê,. Đi mùa Tết chỉ được tham quan hưởng ngoạn cảnh đẹp mùa xuân thôi chứ ăn chơi mùa Tết thì chỉ có ở gia đình với nhau là vui thôi. Tết ở Miền Trung khác với Miền Nam là mọi người con đi xa làm ăn từ mọi miền tổ quốc đều về quê quây quần vui vẻ với gia đình trong mấy ngày tết.bibincivic nói:Okei bác phuocgia, nhà vợ em nghe nói là ở Quận nhì, đường Trần Cao Vân gì đó. Nếu bác ở gần đó thì hẹn gặp bác đầu xuânphuocgia nói:karaoke Phố Nâu nè, còn nhiều chỗ nữa lắm
khi nào bác chủ ra đây thì sẽ có hướng dẫn cụ thể
![]()
nha.![]()
Nói tóm lại vui mấy ngày xuân ở Đà Nẵng chỉ như thế này. Sáng Cafe ăn sáng 888, xong chở tụi nhỏ đi tham quan kiểu như Đèo Hải Vân, Bà Nà, Hội An, Non nước, Bán đảo Sơn Trà xa xa nữa có Thánh địa Mỹ Sơn, Huế...Lưu ý Bà nà đã xây xong khu vui chơi trong nhà lớn nhất Đông Nam á, chỗ này dắt bọn trẻ đi là hết sảy luôn. Mùa Tết đi Bà Nà bằng cáp treo cũng hay lắm,cứ như là đi trong mây. Tham quan xong chiều tối về nhậu nhẹt, đánh bài. Sung nữa thì đi Bar, Vũ trường hay Karaoke. Mấy chỗ này ngày tết cũng rất đông, nên đặt chỗ trước nếu muốn đi. Mấy ngày tết mà hú hí là thua, mấy em về quê hết rồi, ko ai hú hí với bác đâu.![]()
![]()
Dạ đúng rồi Bác, 2 đứa nhỏ học đàn ở Hoá Quang. Tết thì mình nghỉ được nhiều nên dự định đi Đà Nẵng luôn, cũng chưa bao giờ lái xe ra ngoài đó, nên định đi thử xem sao.
quangly nói:Bác có con học đàn Yamaha ĐBP chiều thứ 7 hàng tuần phải ko bác?? Thấy xe bác Esc màu đen có dán logo OS mỗi chiều thứ 7 trước đây ở Hóa Quang nhưng thứ 7 vừa rồi mới biết nick bác. Con em cũng học chiều thứ 7 ở Hóa Quang. Tết này thì em không về ĐNẵng được. Qua Tết rằm tháng 1 thì bay 1 mình về đám giỗ, dự định dịp 30/4/12 nghỉ 11 ngày chở cả gia đình về ĐNẵng thăm nhà và ra Huế thăm quê bà cả.hoanghuong nói:Tết này Mình cũng định lái xe ra Đà Nẵng chơi. Định khởi hành sáng sớm mùng 1. Đi tới tối thì tới nơi. Nếu được Bác PM cho mình, cùng đi cho nó vui. Thanks Bác.
Khởi hành từ Gò Vấp. định đi tầm 4 giờ sáng thì ra Đà Nẵng kịp trong ngày không Bác. Tết đường vắng chắc đi cũng dễ hơn.
qwerty1 nói:Bác định xuất phát từ đâu? Nếu từ SG mà ra đến Đà Nẵng thì đi trong ngày không kịp đâu bác ơi.hoanghuong nói:Tết này Mình cũng định lái xe ra Đà Nẵng chơi. Định khởi hành sáng sớm mùng 1. Đi tới tối thì tới nơi. Nếu được Bác PM cho mình, cùng đi cho nó vui. Thanks Bác.
- Status
- Không mở trả lời sau này.