Bác nói rõ ra thì em hiểu, lúc đầu cứ tưởng bác là xxx vào thăm dò. Em đồng quan điểm, có lỗi thì cứ lập BB tại chỗ, nhảy lên xe ôm là biết thua từ đầu rồi.Vâng, cái chỗ này thì em đã từng nghe khá nhiều rồi ạ, ý em nói là nói cái đăng facebook bác ạ, em nghĩ nếu em là chủ xe thì thổi em vào thì em chẳng theo xe ôm đi đâu cả, kêu tụi nó ra xe mà giải quyết và lập bb nếu có bằng chứng cm mình sai. Bác hiểu ý em chớ?![]()
Liên quan gì bác Thăng, ở đó là ĐN màThánh Thăng ơi vào mà xem dân kêu khổ đây nè
"Đồng chí nào cố tình bắt sai vi phạm hoặc gây khó dễ để vòi tiền người dân tui đề nghị cách chức đuổi ra khỏi ngành" mong a lớn ở trên giáng xuống dưới câu này
Vag e hay di cach cua bac. Di cua bigc ra dg 2aChào các Bác. Em từng sống ở đây. Hôm nay em đọc cũng bức xúc nên có chút kinh nghiệm chia sẻ các bác.
1. Ở đoạn ngã ba Vũng Tàu nay cái đèn tín hiệu nó rất mập mờ lâu lắm rồi. Cái cột đèn nó ngắn. Nên gần như các bác chạy xe du lịch ở làn trong cùng bên trái (ở đây có 2 làn xe rẽ trái luôn không phải vòng qua cái cột giữa gầm cầu) sẽ không nhìn rõ đèn và nối đuôi theo xe trước là bị dính lỗi vượt đèn đỏ ngay. Các bác chú ý trước XXX có quay camera lại. XXX đứng ở trên tầng 2 của 1 căn nhà có bảng quảng cáo Motorola ở bên tay trái hướng từ Sài Gòn chạy về Vũng Tàu.
2. Lỗi lấn tuyến ở đây em không rõ là lấn tuyến như thế nào. Thường thì XXX co bắt đi sai làn ở đây. Vì ở ngã ba này có 4 làn xe cơ giới: 2 làn trong cùng được phép rẽ trái hướng về Sài Gòn không cần phải vòng qua cột giữa gầm cầu vượt. 1 làn được rẽ phải và đi thẳng hướng về Biên Hoà nhưng phải vòng qua cột giữa gầm cầu vượt. 1 làn trong cùng là rẽ phải. Em không rõ ở đây bắt lấn tuyến như thế nào và em cũng chưa gặp trường hợp như thế. Bác nào trong hội biết thông tin gì thì chia sẻ mọi người biết với ạ.
3. Nếu các bác nào không chạy qua đây thường xuyên. Em sẽ chỉ các bác đi lối khác. Lối này khi các bác đi gần đến Ngã ba Vũng Tàu các bác cứ chạy làn trong cùng bên phải. Gần tới ngã ba cách chừng 50m các bác rẽ phải vào lối siêu thị Big C đến ngã ba các bác rẽ trái đi vòng qua cửa BigC hướng song song với Xa Lộ Hà Nội rồi rẽ ra đường 2a đi ra cái chốt XXX hay làm luật các bác để ý có cái biển ghi tất cả các phương tiện được rẽ phải. Các bác chạy nên chạy lối này nếu sợ hoặc nếu các bác gặp tắc đường. Em có đính kèm ảnh ở bên dưới các bác coi thêm sẽ rõ.
Chúc các bác thượng lộ bình an. Tránh mất tiền oan cho những thằng XXX không ra gì.
Các bác cho em hỏi lỗi giam xe thì giam sau khi lập biên bản luôn hay là lúc mình lên nhận quyết định xử phạt mới giam xe ạ?
Chừng nào đi thì e theo tường thuật trực tiếp trên OS cho bác nhé,ổ làm ăn của đại ca ai dám ủi.e chỉ mong có cái công nào mất lái ủi vô cái chuồng cu đó thôiChỗ này gốc bự hay sao mà ko ai dám ủi vậy các bác. E dự định 1 2 bữa kéo 100ae ra 6789 với tụi nó luôn. Có bác nào theo quay phim hok