Em nhớ năm ngoái em ở phòng lớn, 3 giường, ngủ được 3 người lớn thoải mái....giá 600K.Thanks bác nhiều, vậy ở CM ko lo bị chém như Phan Thiết![]()
Em dự tính lịch trình
- chiều T6: Saigon - Cần Thơ , tối ăn chơi ở bến Ninh Kiều
- Sáng T7: Cần Thơ - Rừng U Minh Hạ - Đất Mũi, tối về TP Cà Mau ngủ
- CN: Cà Mau - Bạc Liêu - Saigon
Mấy bác cho em hỏi rừng U Minh Hạ có cần phải dùng dịch vụ ko ạ, em thấy mấy tour thue vỏ lãi đi vào rừng, rồi ăn cơm nhà dân. Mình đi tự túc thì có dc ko ạ, xe thì mình cứ quăng ở bìa rừng thế hả mấy bác. Quan trọng nhất là mình đì U Minh Hạ xong chạy xuống Năm Căn qua Đất Mũi kịp ko mấy bác. Em đang nghiên cứu giờ tàu cao tốc.....
- chiều T6: Saigon - Cần Thơ , tối ăn chơi ở bến Ninh Kiều
- Sáng T7: Cần Thơ - Rừng U Minh Hạ - Đất Mũi, tối về TP Cà Mau ngủ
- CN: Cà Mau - Bạc Liêu - Saigon
Mấy bác cho em hỏi rừng U Minh Hạ có cần phải dùng dịch vụ ko ạ, em thấy mấy tour thue vỏ lãi đi vào rừng, rồi ăn cơm nhà dân. Mình đi tự túc thì có dc ko ạ, xe thì mình cứ quăng ở bìa rừng thế hả mấy bác. Quan trọng nhất là mình đì U Minh Hạ xong chạy xuống Năm Căn qua Đất Mũi kịp ko mấy bác. Em đang nghiên cứu giờ tàu cao tốc.....
U Minh Hạ chả có gì chơi bác ơi.
Vào cổng UMH:
Chạy gần cuối đường có cái quán ăn và cái đài quan sát.
Chạy tiếp đụng cây cầu nhỏ và có trạm kiểm lâm:
Tới đây thì xe không đi được nữa.
Đi bộ qua cầu là hành lang đường ống dẫn dầu...
Đi ra lại...
Vào cổng UMH:

Chạy gần cuối đường có cái quán ăn và cái đài quan sát.
Chạy tiếp đụng cây cầu nhỏ và có trạm kiểm lâm:

Tới đây thì xe không đi được nữa.
Đi bộ qua cầu là hành lang đường ống dẫn dầu...
Đi ra lại...
U Minh Hạ chả có gì chơi bác ơi.
Vào cổng UMH:
View attachment 341227
Chạy gần cuối đường có cái quán ăn và cái đài quan sát.
Chạy tiếp đụng cây cầu nhỏ và có trạm kiểm lâm:
View attachment 341228
Tới đây thì xe không đi được nữa.
Đi bộ qua cầu là hành lang đường ống dẫn dầu...
Đi ra lại...
Hic, sao quẳng cáo là: đi dọc bờ sông tham thú cảnh vật, quan sát hệ động thực vật, mua đặc sản mật ong tùm lum.... Đúng là thực tế khác xa, hic, vậy chắc phải bỏ rừng U Minh Hạ khỏi đi luôn hả bác, nghe chán quá.
U Minh Hạ chả có gì chơi bác ơi.
Vào cổng UMH:
View attachment 341227
Chạy gần cuối đường có cái quán ăn và cái đài quan sát.
Chạy tiếp đụng cây cầu nhỏ và có trạm kiểm lâm:
View attachment 341228
Tới đây thì xe không đi được nữa.
Đi bộ qua cầu là hành lang đường ống dẫn dầu...
Đi ra lại...
Chính xác. Vào đây chán phèo hà...có quen biết thì đỡ buồn tí

Cái con mương nhỏ xíu dọc bên đường vào mà bác thấy trong hình đó, nước đen thui, lau lách mọc um tùm, chỉ thấy có cái xà lan/ sáng cạp len trong lau lách đi làm nhiệm vụ gì đó thôi. Dọc đường chạy vào có thể bác sẽ thấy mấy con khỉ...Hic, sao quẳng cáo là: đi dọc bờ sông tham thú cảnh vật, quan sát hệ động thực vật, mua đặc sản mật ong tùm lum.... Đúng là thực tế khác xa, hic, vậy chắc phải bỏ rừng U Minh Hạ khỏi đi luôn hả bác, nghe chán quá.
Tháng này dìa Cà Mau nhớ đem phao theo nhoen bác 

Rừng U Minh Hạ và Đất Mũi là 2 hướng khác nhau nên đi trong ngày không kịp đâu bác ơi.
Cái con mương nhỏ xíu dọc bên đường vào mà bác thấy trong hình đó, nước đen thui, lau lách mọc um tùm, chỉ thấy có cái xà lan/ sáng cạp len trong lau lách đi làm nhiệm vụ gì đó thôi. Dọc đường chạy vào có thể bác sẽ thấy mấy con khỉ...
Hic, sao nghe đau lòng quá vậy
