Hạng B2
2/1/06
312
0
0
RE: An tòan việc nâng hạ kính điện .

ôi xe nhà em kính cũng phải móc thì nó mới lên may quá:D
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: An tòan việc nâng hạ kính điện .

Trích đoạn: otosaigon

Em còn thấy nhiều thằng cha xe có Sun Proof sợ người ta không biết, chạy vòng vòng ngoài đường để thằng nhóc con đứng trên lò đầu ra ngoài sun proof..khi phải thắng gấp thì cái lưng nó không bị gãy cũng u đầu téc môi..thiệt tình mỗi lần ra đường nhìn cảnh đó thì đúng là dở hơi :(
Vô nhà thương, bác sĩ théc méc, lại có dịp khoe xe, dzậy mới...sành điệu :D
 
O.S.P.D
29/8/05
4.115
424
83
51
Arizona
RE: An tòan việc nâng hạ kính điện .

Laser cũng đã có roai.....cần gì Mông cho cao sang
 
Hạng D
25/3/05
3.982
33
38
53
HCM city
RE: An tòan việc nâng hạ kính điện .

cái kính điện tự động hạ xuống này có từ thời cổ lai hy ,với lại đa số chỉ có kính lái chỗ tài xế là tự động chạy lên khi nhấn 1 cái thôi, còn mấy cái kia nhấn đến đâu nó lên đến đấy, mấy ông nhà báo VNexpress cứ làm như phát hiện ra cái gì ghê ghớm lắm ...
 
Hạng B2
2/3/06
131
1
0
68
Viện dưỡng lảo Q5
RE: An tòan việc nâng hạ kính điện .

Trích đoạn: canadabuon

cái kính điện tự động hạ xuống này có từ thời cổ lai hy ,với lại đa số chỉ có kính lái chỗ tài xế là tự động chạy lên khi nhấn 1 cái thôi, còn mấy cái kia nhấn đến đâu nó lên đến đấy, mấy ông nhà báo VNexpress cứ làm như phát hiện ra cái gì ghê ghớm lắm ...
Vấn đề không có gì ầm ĩ cả, mà là nhắc nhở mọi người nhớ lấy các bài học thuộc loại đáng tiếc nghìn thu, nếu chúng ta cẩn thận thì vụ việc sẻ không xẩy ra, chỉ là việc nhắc nhở nhau thôi, đặc biệt là các bác có con nhỏ, chúng ta nên cám ơn người viết bài này chứ không nên có lời lẻ chê bai như thế .
Thân
 
Hạng C
28/12/05
834
6
0
47
HCM
RE: An tòan việc nâng hạ kính điện .

Còn nữa, nếu xe bác nào không có chế độ tự động chốt cửa thì cũng phải cẩn thận nhá. Trước đây khi chở thằng cháu em (gần 2 tuổi) nhưng nó lanh lẹ lắm, quay bên này, chụp bên kia. Thế nào mà cu cậu chụp ngay tay nắm mở cửa --> opened door :mad:. May là hôm đó không có xe nào ở sau, nếu không thì mệt rồi. Ngay hôm sau là em chạy đi gắn Steelmate ngay. Bây giờ cứ depart chạy 1 đoạn chừng 5m thì nhá thắng cho nó chốt tòan bộ cửa lại là yên tâm. :D.