Thưa bác! Đời em mất nhiều rồi, có đêm nhà em mất 3 xe hồi năm 1985.ocean13 nói:Nói thì hay lắm , vài bữa coi chính tài sản của 2 bác mất coi có điên lên hông ???xe rùa 68 nói:Em nhất trí ý kiến của bác . Chỉ nên đánh khi bị chống đối thôi , còn khi nó đã thúc thủ rồi thì để pháp luật làm phần việc của nó .Ha Sonata nói:Đánh người bị trói thì hay ho gì?
Người đánh lại là đánh hôi để thoả mãn thú tính ... chứ đâu phải người đánh kẻ cắp là chủ tài sản bị lấy cắp.
Đánh hôi , hôi của là hành động đê hèn của bọn thú dữ mọi rợ.
Kẻ cắp bị bắt quả tang sẽ bị pháp luật xử lý.
Khinh bỉ bọn đánh hôi và hôi của.
Khi chiến, em luôn muốn thắng và quyết ra đòn nặng. Em còng tay đối tượng chỉ cần 3s đã còng rồi thì không đánh nữa. Em bắt trộm, còng rồi thì chỉ giao CA. Thú thật, tức thì em biết mọi người ai cũng tức lắm. Căm ghét tội phạm là tốt, đương nhiên! nhưng em khẳng định đánh hôi là hèn.
Đánh hôi là hành động hèn hạ, em không thèm.
Last edited by a moderator: