Đọc hết mấy trang mới nhìn lại cái ngày đăng tin,
.
Đánh, đừng chết là được. Không pháp luật nào xử tội trộm cắp này đâu, 99% lập hồ sơ rồi thả ra tụi nó lại đi trộm cắp tiếp thôi.

Đánh, đừng chết là được. Không pháp luật nào xử tội trộm cắp này đâu, 99% lập hồ sơ rồi thả ra tụi nó lại đi trộm cắp tiếp thôi.
shalala80 nói:Ha Sonata nói:Khát vọng được đánh kẻ bị trói là khát vọng của người yếu.
Kẻ mạnh thật sự luôn dừng tay không đánh người đã xin hàng.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ai cấm được người ta mơ ước kia chứ?
Trong đám đông kia có bao nhiêu phần trăm kẻ dám chơi tay đôi sòng phẳng với thằng ăn cắp nọ? Cởi trói ra .., tay đôi ?... hê hê ... Khi đó khối kẻ ăn hôi sẽ nhếch môi "ông chả dại thèm dây vào mày cho bẩn tay cao quý của ông" ha ha ha. Ăn hôi là đê hèn.
Không cần quân tử với trộm cướp đâu bác, tại sao phải tay đôi sòng phẳng với cướp??? Nghe hơi hài đó bác, đây không phải là chiến đấu vì danh dự như Samurai đâu! Gia cảnh bác cũng khá nên có đến 3 cái xe bị mất, khác với việc nhà 3 người mới có 1 cái xe, không điên mới lạ. Cướp có hung khí, khi bắt được cứ chặt tay rồi treo cổ nó lên cột đèn luôn thì tốt cho đời. Tuy nhiên em cũng không ủng hộ việc đánh hôi.
Em ủng hộ quan điểm của bác Ha Sonata.
Nhà em cũng đã bị trộm mất 2 xe máy, nhưng em chưa và sẽ không đánh kẻ địch khi chúng không còn khả năng gây nguy hiểm hoặc chống cự.
Vấn đề ở đây không phải là có xót của hay không, mà có thể là do bản tính của mỗi người.
Câu chuyện của em khi còn trẻ:
1 thằng côn đồ dẫn theo đồng bọn chặn đường đánh em. Sau đó vài ngày, em tóm được nó đang đi 1 mình, tính nện cho nó 1 trận nhưng nhìn nó co rúm run rẩy thì em lại thôi...
Chuyện còn nữa nhưng không tiện kể tiếp.