Xã hội này đúng là nhiều loại Chí Phèo quá. Lòng tham con người khó lường, sẵn sàng gài bẫy người khác để chuộc lợi bản thân.
em xin kể 1 câu chuyện xảy ra với em và em là người bị hại. Chuyện xảy ra từ đầu năm.
Đợt đó em và vài người bạn đi Hà Tiên chơi, sáng sau khi thăm lăng Mạc Cửu tụi em ghé Thạch Động tham quan. Sau khi dừng ăn sáng và lên xe bắt đầu chạy thì anh bạn ngồi sau móc cây lược ra chải đầu, thấy vậy em bảo anh cất đi vì người ta nói ngồi trên xe đang chạy mà chải đầu xui lắm. Khi xe vừa tới Thạch Động em cho xe lùi lên bãi xe sát đường, sau khi tắt máy mở cửa chuẩn bị xuống thì em nhìn kiếng hậu thấy chiếc 30 chỗ ngồi đậu song song xe em nó đang đánh lái để lùi ra. Có lẽ xe em thấp với lại em vào quá nhanh nên tài xế không để ý. Em chỉ kịp la lên nhưng tài xế không nghe thấy đến khi bánh xe trước xe 30 chỗ cạ móp mông xe em anh tài xế mới hay. Em giận quá xuống xe nói chuyện với anh tài xế. Anh lùi xe sao không quan sát? Anh tài xế xuống xin lỗi và nói do lúc nãy lên xe không thấy xe của anh nên chủ quan khi lùi chỉ nhìn bên lơ. Em bó tay với sự chủ quan của anh tài xế này. Anh ta nói chạy thuê chở khách đi thăm đền chùa nên em thông cảm dùm. Tụi em Đang chuẩn bị ghé thăm thú Thạch Động rồi ghé biển Mũi Nai tắm biển nhậu lai rai chơi thì xe gặp sự cố làm cả đám mất hứng, xe em bị móp 1 vệt dài và bật cái khớp giữa cản sau và vè sau ra, gãy mấy cái bát nhựa luôn nhưng nghĩ là tài xế chạy thuê nên bỏ qua. Do xe có bảo hiểm nên em yêu cầu anh ta đưa mấy trăm phí đi lại làm bảo hiểm, anh ta đưa em 500k và cảm ơn rối rit, rồi lên đường.
Qua sự cố lần đó em lại thêm tin lời mấy tài xế đường dài, kị chải đầu, soi gương và thay quần áo khi xe đang chạy. Nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã từng xảy ra khi gặp những chuyện như vậy.
Đợt em đọc bài báo nói về vụ tai nạn khách lật ở Lào , khi dừng xe tại quán ăn gần biên giới Việt Lào thì tay lơ xe xuống tắm rửa thay quần áo sạch sẽ bị anh tài xế chửi quá trời. Kết cục khi vừa qua biên giới chiếc xe lật xuống vực mấy chục người thương vong. Xin lỗi em ngoài lề tí.