Về Xí Quách thì em hay mua ở một chỗ gần chợ Lê Văn Sỹ, xí quách bò mua 100K về đổ ra một nồi tổ bố ăn gần chít!
Này là xí quách
Này là xí quách

Bác nào ở Gò Té tối mún ăn phá lấu thì ghé cái nhà nhỏ nhỏ ngã tư Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu, nó nằm trên NVĐ nhé. Có một bà bán pá lấu theo em thấy ăn được, mùi hanh hanh của phá lấu ghiền chết đi được.
Bà này bán 8 ngàn một lạng, cho hành tây sợi vào phá lẩu, cho kèm ớt, dưa leo, đồ chua, cà, mua thêm bánh mì nữa, ăn phê lun. 
Last edited by a moderator: