Em ăn chỗ này rồi, thấy cũng vậy, không khác mấy những chỗ Tàu bán bò viên khác. Cái khác của bò viên này là xài cọng hủ tíu chứ không phải bánh phở mềm như mấy chỗ kia. Mà cũng mắc chứ hông rẻ. Lâu lắm rồi ăn là 17k/tô, sau đó trước bão giá ăn lại thì thấy lên 26k-27k/tô, thấy mắc quá lên 1lu1c gần 10k/tô hic nên bái bai luôn. Giờ ko biết nhiêu.trungnghia nói:Hình như vậy, tui cũng chưa ăn. Nghe nói là bò viên họ tự làm, không mua bỏ mối....
Em ăn bò viên đa số thấy nước lèo nhạt nhẽo sao đó bị dzì không có xương mà chỉ là nước luộc thịt và bò viên nên lạt. Lâu lâu ăn chơi thì được còn ăn no thì em chọn phở.
bánh Khọt Long Xuyên chụp bằng Nokia 7610
@ cụ Trungnghia : nói lộn nói lại : Lắc Trứng là có nui dzới trứng gà ốp-la chứ hổng có bò lúc lắc
Cheo Reo Ayunpa QL 25 Gia Lai - Tuy Hòa 2008, cuốn này 5 ngàn bánh tráng dầy cui (bánh tráng miền Nam mỏng hơn nhiều) :
chất trắng trắng trong chén nước mắm = đậu phộng xay
bụi đời Nam kỳ Lục tỉnh hổng quen ăn ớt miền Trung

@ cụ Trungnghia : nói lộn nói lại : Lắc Trứng là có nui dzới trứng gà ốp-la chứ hổng có bò lúc lắc

Cheo Reo Ayunpa QL 25 Gia Lai - Tuy Hòa 2008, cuốn này 5 ngàn bánh tráng dầy cui (bánh tráng miền Nam mỏng hơn nhiều) :

chất trắng trắng trong chén nước mắm = đậu phộng xay
bụi đời Nam kỳ Lục tỉnh hổng quen ăn ớt miền Trung
