Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Món bánh xèo Nhật này em ăn cách đây hơn 1 năm ở số 15b11 thì phải đường Lê Thánh Tôn, trước khi đến Thái Văn Lung bên tay phải LTT. Khẩu vị em với đồ Nhật ko quen nên ăn thấy cũng được, giá thì hơi cao chút.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
6/6/11
137
1
0
@lavie2410: e k nhớ địa chỉ, chỉ nhớ là qua chung cư ngô tất tố, qua cầu ngô tất tố là chuẩn bị quẹo trái vô hướng "chợ chiều", quán đối diện trg tiểu học
@Ferari Dino: tks bác
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Hai quán cháo này em đều đã ăn qua. Cảm nhận chung là ăn được, bên NĐC hơi có vẻ có bỏ bột ngọt!

Trong cái lạnh của những buổi chiều mưa, được nhấm nháp tô cháo mực nóng hổi, cay nồng và ấm vị gừng thì không gì bằng.

Cháo mực khiến nhiều người lầm tưởng là món ăn của miền duyên hải, thực ra đây là món của Đồng Tháp Mười. Người dân thích cho thêm bất kỳ loại rau, nguyên liệu nào mình thích vào nồi cháo.
Tô cháo mực hấp dẫn và đậm đà. Có hai cách nấu cháo là nấu bằng mực tươi và mực khô. Cách nấu bằng mực tươi đơn giản hơn, cháo cũng ngọt hơn nhưng cách nấu bằng mực khô lại thông dụng và dễ dàng hơn. Để tăng vị đậm đà, ngoài mực, cháo còn được gia giảm thêm tôm khô, tiết, da heo… và chỉ được nấu bằng gạo cao cấp.

Yêu cầu của món cháo là không quá loãng cũng không quá đặc. Khi múc ra tô, lượng cháo vừa phải để thực khách có thể gọi thêm giá sống, quẩy, trứng gà… ăn kèm. Gừng tươi được dùng như gia vị để “khắc chế” mùi tanh của mực, đồng thời làm cho món ăn thơm hơn, ấm hơn.

Cháo mực Thanh Sơn

Nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, cháo mực Thanh Sơn quen thuộc với nhiều thế hệ sinh viên trường đại học Kinh tế cũng như học sinh, sinh viên các trường lân cận. Thời gian trước, quán bán cháo mực tươi nhưng gần đây chuyển sang cháo mực khô.

Tô cháo nóng hổi, thơm lừng và “ngồn ngộn” mực khô cắt vừa, tiết, da heo, quẩy tạo cảm giác no đủ cho thực khách. Gừng tươi được xắt nhuyễn phủ lên mặt cháo. Nếu vẫn chưa đủ "đô" cay, thực khách có thể yêu cầu thêm gừng.

Món cháo của quán gần như đạt chuẩn với độ ngọt đậm của nước cháo, của hạt gạo nở búp, và hầu như không còn chút nào mùi tanh của mực khô.

Để no bụng, thực khách có thể kêu thêm trứng vịt bắc thảo, trứng gà, mực tươi hấp gừng… Giá một tô cháo thường là 20.000 đồng, một tô đặc biệt là 25.000 đồng, quẩy thêm 2.000 đồng/đĩa. Các món ăn kèm khác có giá từ 10.000 – 25.000 đồng. Quán bán từ 6h – 23h hàng ngày.

Địa chỉ: Cháo mực Thanh Sơn, 144 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. HCM.

Cháo mực Phó Đức Chính
Miếng giò heo nạc "chất" như thế nhưng chỉ có giá 20.000đồng Tô cháo mực đơn giản và thanh đạm. Tọa lạc ngay khu vực quận Nhất, nhưng giá thành của món cháo mực tại đây chỉ có giá 12.000đồng/ tô. Thế nên tô cháo ở đây cũng “chân phương” hơn về khoản nguyên liệu đính kèm. Bù lại, cháo có vị ngọt thanh, ít ngấy, phù hợp cho những người mới ốm dậy hay những thực khách muốn ăn món gì đó thanh đạm sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Món quẩy tại đây được đánh giá cao về độ dai, mềm, thơm vượt trội so với quán Thanh Sơn.
Bánh canh thịt nạc Ngoài cháo mực, quán còn nổi tiếng với món bánh canh giò nạc có nước dùng ngọt thanh do được nấu hoàn toàn bằng xương. Quán cũng bán các món ăn kèm với cháo mực như giò heo, đùi gà, chân gà… với mức giá bình dân 15.000 – 20.000 đồng/món. Thời gian mở cửa từ 8h - 21h hàng ngày.

Địa chỉ: 10 Phó Đức Chính, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM.

BĐVN
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Quán bên PĐChính còn món bánh canh hơi bị được nha các bác.

Bài cảm nhận nho nhỏ của 1 bạn về bánh canh ở PĐC này!

hôm nay tôi muốn nói về 1 nơi ăn bánh canh mà tôi thích ở saigon này. quê nhà tôi có 1 nơi bán bánh canh khá là nổi tiếng, nó nổi đến mức hầu như ai đến quê nhà tôi du lịch thì cũng phải ghé đấy ăn lúc đi hay về; còn bạn tôi mà theo về quê chơi thì đứa nào cũng nằn nặc đòi tôi phải dẫn đi ăn cho bằng được, nhưng tôi thấy nó chả ngon lành gì!

trở về cái tiệm của chúng ta thôi! tiệm này nằm trên đường Phó Đức Chính, nếu bạn đi từ hướng chợ Bến Thành sang Phó Đức Chính và hướng ra Đại Lộ Đông Tây thì nó nằm bên tay trái ở đoạn gần đến Nguyễn Công Trứ.

tính ra thì tiệm này khá nhiều người biết và khá đông khách tất cả mọi ngày, tuy nhiên ko đông quá đến mức phải chen chúc hay ko có chổ ngồi. tiệm bán khá nhiều món như cháo mực, bánh canh, nui, và hoành thánh. bên cạnh đó tiệm còn bán khá nhiều thứ để bỏ thêm vô những món chính như chân gà luộc, cánh gà luộc, trứng bánh thảo [loại trứng lột ra màu đen đen ấy], giò quẩy….

dsc00335.jpg


lần nào đến đây tôi cũng ăn món bánh canh của tiệm với giò nạc. món bánh canh ko thực sự ngon đến mức bạn phải hét lên ‘Trời ơi ngon quá!!!’ [làm wá đó! ], cái ngon của bánh canh ở đây là nước lèo được nêm đậm vừa phải ;vì tôi ăn hơi nhạt nên một số người sẽ cảm thấy nhạt, nhưng ko sao vì có sẵn nước mắm để bạn nên thêm đấy. bánh canh nấu rất vừa, ko dai quá cũng ko nhũn quá nên ko bị ngán. thịt giò nạc được luộc khéo nên ko bị khô quắc mà còn chút nước thịt ở phía trong, cắn vào mềm nhưng vẫn còn hơi dai 1 chút nên rất thích. đi kèm với món này là 1 chén muối tiêu và bạn nên thêm chút chanh để chấm với thịt giò, rất đã!!

điều tôi thích ở bánh canh tiệm này là họ dùng ít bột ngọt [mì chín] để nêm nên những người nhạy bột ngọt [như tôi] sẽ rất dễ chịu khi xơi xong bánh canh và húp nước dùng còn lại mà ko sợ bị ‘phản ứng đơ bột ngọt’ . hình như họ nấu bằng tôm khô để tạo vị ngọt [vì trong tô có vài con tôm khô mềm èo như đã nấu lâu trong nước dùng] nên cũng chẳng cần dùng bột ngọt làm gì!

dsc00336.jpg


giá một tô bánh canh giò hình như vào khoảng trên dưới 25k – 30k gì đấy. vì đi ăn nhiều nhưng trả tiền toàn 4,5 thứ nên ko nhớ rõ giá từng món! [thông cảm dùm!!] . không rẻ nhưng cũng ko quá mắc nếu lấy 1 tiệm ở khu quận 1 ra so sánh! theo tôi là khá ổn với giá và chất lượng.

đến đây tôi thấy khá nhiều người dùng cháo mực với giò quẩy và trứng bánh thảo. trông cũng thú vị lắm. có lẻ hôm nào sẽ ăn thử!!

điểm trừ của quán này là bạn phải tốn 3k tiền giữ xe .tôi chúa ghét những quán nào lấy tiền giữ xe, nhưng trót mê món bánh canh ở đây nên phải chịu thôi!! ngoài ra thì quán chỉ mở từ chiều chiều đến tối. sáng mà có bị lên cơn thèm thì cũng phải ráng nén lại đến chiều mới dc ăn!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/9/06
2.946
489
83
41
Ỡ khu Hoàng Việt có chỗ nào cơm trưa được k các bác ? gần cty có cơm tấm Thuận Kiều nhưng mắc quá cơm , canh , trà đá , khăn lạnh cũng hơn 60k