Món gỏi(?) này ở đâu bác? ChẹpFerrari Dino nói:Chúc ăn khỏe ngủ ngon các bác!
![]()

vậy bác ăn thử lẩu mắm Nam Bộ bên Cao Thắng đi,còn mắc ác hơn.Quán này cũng nổi tiếng và có thâm niên lâu lắm rồi đấyxetrau1973 nói:Quán này giờ vừa dở vừa đắt! Trên Nam Kỳ KN có quán Tàu lá chuối vừa bán bún riêu vừa có bún mắm, ngay góc đường rày xe lửa!Zahara nói:lẩu mắm thì bác ghé 140 Trần Huy Liệu.Quán lịch sự,yên tĩnh,đồ ăn cũng khá,bán cũng thuộc dạng lâu rồi.Khúc 1 chiều nhé bác
Khu đó bán quần áo bác ơi.khoa nói:E đi trên Đại lộ VVK có thấy cái chợ bán đồ Nga ở ngay chung cư gì e quên mất rồi . Để e có đi ngang e để ý giùm bác
Trời! Xui quá vậy bác. Có sao không? Xin chia sẻ với bác!Ferrari Dino nói:Sorry các bác em nghỉ ít hôm ăn cháo vì bị ngã xe trầy trụa tè le!
Em cảm ơn bác! Ko nặng lắm chỉ bị trầy ở tay, vai, chân thôi! Hôm qua ăn cầy ở 102 Tôn Đản, uống Vodka quá mạng, chạy về tận Bình Chánh, hơi xa nên buồn ngủ và té! Hix!
Ha Sonata nói:Trời! Xui quá vậy bác. Có sao không? Xin chia sẻ với bác!Ferrari Dino nói:Sorry các bác em nghỉ ít hôm ăn cháo vì bị ngã xe trầy trụa tè le!
Trầy xước thôi thì ... còn may , nhất là sau khi quá trớn trong cái vụ RTC.
Ráng dưỡng cho mau lành nha bác.
Ráng dưỡng cho mau lành nha bác.
Cảm ơn bác! Thịt cầy bên 102 Tôn Đản bắt quá nên làm hết chai Vodka Hà Lan xong làm tiếp vô số Vodka HN nên tèo lun. Dạo này em uống Vodka yếu quá, mấy năm trước Absolut uống tè le mà ko sao! 
Ha Sonata nói:Trầy xước thôi thì ... còn may , nhất là sau khi quá trớn trong cái vụ RTC.
Ráng dưỡng cho mau lành nha bác.