kính thưa các cụ Chè :
http://images.search.yaho...C3%A8+%C4%91%E1%BA%ADu
6 ngàn/chén chè đậu nước cốt dzừa bự cỡ con chuột desktop (giá 04/2011, chợ Vườn Chuối Q3 HCMC)
đường Bùi Thị Xuân Dalat ban đêm sương mù trùm áo dzó lội bộ có cái quán chè toàn Sanh dziêng tuổi trẻ chẹp chẹp :
cái quán này phía đầu BTX Dalat gần phía cái chùa gì rất bự ngay dốc hình như Linh Sơn
chàng nào "hảo ngọt" thì hoàn toàn có quyền tóm cụ Viet Thang 318 chỉ đường
http://images.search.yaho...C3%A8+%C4%91%E1%BA%ADu
6 ngàn/chén chè đậu nước cốt dzừa bự cỡ con chuột desktop (giá 04/2011, chợ Vườn Chuối Q3 HCMC)
đường Bùi Thị Xuân Dalat ban đêm sương mù trùm áo dzó lội bộ có cái quán chè toàn Sanh dziêng tuổi trẻ chẹp chẹp :

cái quán này phía đầu BTX Dalat gần phía cái chùa gì rất bự ngay dốc hình như Linh Sơn
chàng nào "hảo ngọt" thì hoàn toàn có quyền tóm cụ Viet Thang 318 chỉ đường

Mấy món ăn vặt thích hợp với các em Teen, các cụ nhà mình nà phải món..... nhậu vặt!
Sò huyết xào cải chua!
Sò huyết xào cải chua!

hình như mấy tiệm Thuốc Bắc có bán Trùn khô mắc lắm ?duynguyen nói:nói thế thôi chứ 1kg trùn quế khô cũng nhiều tiền lắm à
Còn cái con gì kiu là "sá sùn" nghe nói cũng Đặc Sản ?
Xèèooo phát cho thầy Đề & các cụ hải ngoại thẻm chơi :

nhiều chỗ có thêm mấy con Mực mỗi bánh chẹp chẹp


Tây nó cũng khoái mà hổng biết cầm đũa : cứ lấy nĩa xúc mấy cọng giá cứ rớt lộp độp


Thầy có dìa cứ chịu khó tóm Diệc lam delayed sorry chứ Al Qaeda nó đang canh me mấy hãng Mỹ
đường Đông Du Q1 mấy năm trước chỗ cái đền thờ Hồi giáo : phía sau là tiệm ăn món Hồi : có lần nàng Phần Lan sếp dẫn cả lũ ra ăn trưa : giá Tây tất nhiên mà khẩu vị mình hổng quen lắm : hổng biết zin ăn thế nào chứ thấy cả lũ VN vô là có đầy đủ chén, tô, đũa ... cả muỗng nĩa dao cho nàng sếp, đủ lọại cà-ri : cà-ri hải sản, cà-ri cá .... nhưng hổng có muối ớt/chanh - chừng mình hỏi tiệm mới đưa ra 1 dĩa muối ... hột, mấy trái ớt + trái chanh 2 đầu nhọn tự xử

1990's mình quen biết 1 ma-đàm Cúc (Madame Cook, bà bếp) VN nấu ăn cho Lãnh sự Cuba Phùng Khắc Khoan Q1 : tụi Cuba ăn kiểu Tây Ban Nha thường có bắp (ngô) + đậu đỏ
Buổi tối, Bác đi Trần Hưng Đạo B, qua khỏi ngã tư Tản Đà đến chợ Xã Tây bên tay phải (là điểm đầu của Lý Thường Kiệt đó) đoạn này có tên riêng không thì em không nhớ quẹo vô là căn thứ 3 bên phải. Trùm bột chiên Chợ Lớn đó bác. Có Bột chiên và khoai môn chiên nữa.phduc nói:Các bác cho em hỏi bột chiên người Hoa q5 bán ở đâu thì ngon, em kết món này
cái chợ xã Tây có từ thời ... Tây đầu Thế kỷ 20 lận, nay là Nguyễn Trãi Q5 sau lưng Đại học Y khoa Sài-gònHa Sonata nói:Buổi tối, Bác đi Trần Hưng Đạo B, qua khỏi ngã tư Tản Đà đến <span style=""color: #ff0000;"">chợ Xã Tây</span> bên tay phải (là điểm đầu của Lý Thường Kiệt đó) đoạn này có tên riêng không thì em không nhớ quẹo vô là căn thứ 3 bên phải. Trùm bột chiên Chợ Lớn đó bác. Có Bột chiên và khoai môn chiên nữa.phduc nói:Các bác cho em hỏi bột chiên người Hoa q5 bán ở đâu thì ngon, em kết món này
Đi từ đường Lý Thái Tổ (hướng từ Siêu Thị Sài Gòn lên) quẹo phải qua Sư Vạn Hạnh rồi quẹo trái ngay ngã tư đầu tiên (đường bà hạt thì phải) đi 1 đoạn nhìn bên tay phải có 1 quán bán gỏi tai heo và gỏi cuốn rất ngon.thanhmap nói:P/s: em ghiền ăn gỏi cuốn lắm, ko biết chỗ nào ngon ha mấy bác
Phù đổng thiên Vương , UBND Phường 8.Ha Sonata nói:llà điểm đầu của Lý Thường Kiệt đó) đoạn này có tên riêng không thì em không nhớ quẹo vô là căn thứ 3 bên phải. Trùm bột chiên Chợ Lớn đó bác. Có Bột chiên và khoai môn chiên nữa.
Chiều nay nhà tui cũng tính đổ bánh xèo nè thầy Gia Định.