Gỏi cuốn thì bác ghé chợ Bàn Cờ, ngay đầu chợ bên phía tay trái, ngon hết sảy luôn, đặc biệt là nước tương ở đây xào với thịt, lúc mới ra nước tương còn nóng ăn ghiền luôn.
thanhmap nói:ướt hết bàn phím, bảo vệ thư viện nó vô bắt đền em kìa, mấy bác chơi kì quá.
P/s: em ghiền ăn gỏi cuốn lắm, ko biết chỗ nào ngon ha mấy bác, ngoài ra em hỏi luôn chỗ nào bán bánh bèo chén, bánh đúc, nói chung là bánh huế ngon. Ngày trước em hay ăn cái hẻm trước hồ bơi Kỳ Đồng giờ ko biết bị dọn đi đâu rồi. hix![]()