Vậy em gái làm sẵn vô hộp gửi về cho anh nhé...hihihiigirl_luvs_car nói:lỗ tai heo thì tự nhà làm hoặc vô siêu thị. ở nhà làm thì ko dc trắng và giòn , tuy nhiên làm cũng đâu có gì cực , làm sạch tai heo , lạng bỏ mỡ đi , xắt mỏng , nấu giấm đường rồi chen tỏi lát với ớt vô , để 5 ngày là ra hũ tai heo.
Trên đường Phạm Ngọc Thách gần ra tới Võ Thị Sáu bên tay phải có cái hẻm nhỏ, số mấy em quên mất có một quán lươn Nghê An với các món lươn ăn khá ngon. Buổi tối ngồi trên lầu, bàn bệt xuống đất lai rai khá là ấm cúng!

Có phải món chè bột lọc heo quay không bác, nếu đúng thì ở Huế có chè Hẻm ăn được.
sinhviengià nói:Huế có chè heo quay, em chưa thử, bác nào thử chưa, đia chỉ nào ngon ạh, sắp tới em ghé.
các bác còn nhơ mấy xe dạo bán bò bía ngọt ko các bác ?
năm 2010 em về vn mua 1 cuốn là 5k , trước cổng Diamond plaza , em thấy anh bán bò bía dạo tội quá em mua 10 cuốn 50k cho ảnh về nhà với vợ con , vì lúc đó khỏang 9h tối rồi , xong đem về nhà ăn đâu có hết.
vậy mà lần nào thấy xe bò bía ngọt em cũng tấp vô mua.
năm 2010 em về vn mua 1 cuốn là 5k , trước cổng Diamond plaza , em thấy anh bán bò bía dạo tội quá em mua 10 cuốn 50k cho ảnh về nhà với vợ con , vì lúc đó khỏang 9h tối rồi , xong đem về nhà ăn đâu có hết.
vậy mà lần nào thấy xe bò bía ngọt em cũng tấp vô mua.
Em kết món này nha...lại phải thử ....Ferrari Dino nói:Ở đây có món lươn nướng muối ớt khá đã!
![]()
Bác Ferrari Dino ơi, chác anh em mình hôm nào phải lai rai diện kiếm để em ghi nhận về các món và quá ăn ở SG nha
2010 em mua bò bía ngọt có 3k/cuốn thôi hihi. Giờ thì hông biết có lên giá chưa. Bò bía ngọt phải ăn liền mua về là nó chảy chèm nhẹp ăn mất ngon, người nhà em thì chuyên gia ăn cái kẹo kéo bò bía ngọt. Hầu như ngày nào nhà sách NVC cũng thấy có xe bò bía ngọt bán, chị gái bán cái này da cực kỳ đẹp luôn.girl_luvs_car nói:các bác còn nhơ mấy xe dạo bán bò bía ngọt ko các bác ?
năm 2010 em về vn mua 1 cuốn là 5k , trước cổng Diamond plaza , em thấy anh bán bò bía dạo tội quá em mua 10 cuốn 50k cho ảnh về nhà với vợ con , vì lúc đó khỏang 9h tối rồi , xong đem về nhà ăn đâu có hết.
vậy mà lần nào thấy xe bò bía ngọt em cũng tấp vô mua.
Em với bà cả vừa đi ăn bánh canh ghẹ ở chân cầu Bông về...sẽ không ghé lần thứ 2 vì quán quá dơ ( vỏ ghẹ vứt đầy dưới đất,tanh rình) [>
][>
][>
]