Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Ka ka! Liên quan đến hải sản thì phải có tí khó chịu bác ơi! Rưng mờ chất lượng bánh canh thế lào? :D

ninjarua_nvn nói:
Em với bà cả vừa đi ăn bánh canh ghẹ ở chân cầu Bông về...sẽ không ghé lần thứ 2 vì quán quá dơ ( vỏ ghẹ vứt đầy dưới đất,tanh rình) [>:p][>:p][>:p]
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
@Lugwid: í bác được đó, vừa bàn chuyện ẩm thực, vừa cho bà cả, lũ trẻ ăn uống, mình thì lai rai!

Hum qua mưa to quá xá em vào 3@ Trần Phú nàm cái lẩu cá điêu hồng nấu măng chua, phải nói chỉ có quán này em ăn món này hài lòng nhất, nước ngon và cho rất nhiều măng! Nàm hết 5-7 lon bia, hix!
 
O.S.P.D
25/5/05
636
15
18
45
Hóc Môn
Ferrari Dino nói:
Ka ka! Liên quan đến hải sản thì phải có tí khó chịu bác ơi! Rưng mờ chất lượng bánh canh thế lào? :D

ninjarua_nvn nói:
Em với bà cả vừa đi ăn bánh canh ghẹ ở chân cầu Bông về...sẽ không ghé lần thứ 2 vì quán quá dơ ( vỏ ghẹ vứt đầy dưới đất,tanh rình) [>:p][>:p][>:p]
Có lẽ vì là dân miền Trung nên em thấy không hợp khẩu vị lắm :)
 
Hạng D
25/9/09
1.353
27
48
53
Q2, TpHCM
Ferrari Dino nói:
@Lugwid: í bác được đó, vừa bàn chuyện ẩm thực, vừa cho bà cả, lũ trẻ ăn uống, mình thì lai rai!

Hum qua mưa to quá xá em vào 3@ Trần Phú nàm cái lẩu cá điêu hồng nấu măng chua, phải nói chỉ có quán này em ăn món này hài lòng nhất, nước ngon và cho rất nhiều măng! Nàm hết 5-7 lon bia, hix!
Hôm nào ý ới nha nhưng mình chỉ đi 1 mình vì Bà Cả mới sanh em bé
 
Hạng C
3/10/06
704
16
18
44
Gốc Quê Choa.
Ferrari Dino nói:
Trên đường Phạm Ngọc Thách gần ra tới Võ Thị Sáu bên tay phải có cái hẻm nhỏ, số mấy em quên mất có một quán lươn Nghê An với các món lươn ăn khá ngon. Buổi tối ngồi trên lầu, bàn bệt xuống đất lai rai khá là ấm cúng!
Quán mang tên một địa danh :Quán Bàu ( Ai gốc Nghệ An, và là dân Vinh thì đều biết địa danh Quán Bàu )
Ở quán này, ngoài Lươn ( là đặc thù) còn có cả Gà ( hấp, cháo) + lòng heo ( hấp) khá ngon. Đặc biệt, đến quán này mà uống rượu quê thì...tuyệt.
 
Mêxe_SốMột nói:
Ferrari Dino nói:
Trên đường Phạm Ngọc Thách gần ra tới Võ Thị Sáu bên tay phải có cái hẻm nhỏ, số mấy em quên mất có một quán lươn Nghê An với các món lươn ăn khá ngon. Buổi tối ngồi trên lầu, bàn bệt xuống đất lai rai khá là ấm cúng!
Quán mang tên một địa danh :Quán Bàu ( Ai gốc Nghệ An, và là dân Vinh thì đều biết địa danh Quán Bàu )
Ở quán này, ngoài Lươn ( là đặc thù) còn có cả Gà ( hấp, cháo) + lòng heo ( hấp) khá ngon. Đặc biệt, đến quán này mà uống rượu quê thì...tuyệt.
Bác rành quá mà sao chưa thấy lần nào rủ em đi ăn thử nhỉ?
 
Hạng C
3/10/06
704
16
18
44
Gốc Quê Choa.
quachbao nói:
Bác rành quá mà sao chưa thấy lần nào rủ em đi ăn thử nhỉ?
Em đã khai thật từ đầu : Em là thằng xấu tính đói nên cũng hay mày mò chỗ ăn. :D
Rành thì em hỏng rành, nhưng ăn thì cũng...mần tốt. Bác thử rủ em đi. :D