Tập Lái
20/7/11
21
0
0
Cao Thủ Cao Thủ...chắc cũng 20 năm rồi Em mới thấy lại kiểu chén, dĩa, ấm trà,...như thế này! Ôi ngày xưa nay còn đâu...Em nhớ quê quá các Bác ơi!
 
Tập Lái
30/1/10
44
1
6
Quán Cục gạch đầu tiên là ở bên Thạch Thị Thanh,bên này thì ko dc order món như bên Đặng Tất,các bác đến dùng cơm trưa,họ sẽ dọn các món đầy đủ hết trên mâm.Hôm đó nấu gì thì ăn đó,trung bình 50k/1 người.Ở đây còn có món nc ép khế với mật ong rất ngon
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
@Zahara: Bên TTT ko gian nhỏ quá khó phát huy bài trí tạo ko khí xưa. Em lâu lâu trưa, tối vào đây ăn cơm nghe Khánh Ly, Thái Thanh với uống nước bằng ống hút làm từ cọng rau muống mà nhớ lại thời tuổi thơ.