Ferrari Dino nói:
@khoa: hồi xưa em rất kén ăn và chả mấy quan tâm đến ăn uống. Sau này mới thấy cố gắng rành ăn uống một chút cũng có nhiều thú vị, ăn uống là liều thuốc ko chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho cả tinh thần. Biết ăn uống chút cũng hấp dẫn được bà cả, tốt cho mình mà cũng tốt cho cả vợ con nên em cũng cố tìm hiểu. Bữa ăn ngon cũng mang lại ko khí đầm ấm cho gia đình. Thật ra ẩm thực nó cũng là thú vui dễ nắm như các thú vui khác.
Cái này là thú vui tao nhã nè bác Ok Duyệt
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
25/9/09
1.353
27
48
53
Q2, TpHCM
Phở gân sụng các bác ghé phở Phú ngay đầu hẻm dưới chân cầu Kiệu gần quán Mười Trí ăn ngon
 
Hạng B2
11/11/08
144
458
73
HCMC
Thế nếu muốn ăn khuya ở SG này thì có món gì ngon ngon hở các bác. Tối nay nửa kia của em phải trực đêm nên định sau 9g rủ nhau đi ăn khuya mà chưa biết ăn gì cho ngon mà vui, vui mà ngon.
 
Tập Lái
28/5/11
46
0
0
37
Tỳu theo khẩu vị của bác nữa, chứ SG về khuya khống thiếu quán ăn ngon từ nhà hàng cho đến góc phố
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Ferrari Dino nói:
Đầu tuần làm tô phở này cho có sức nha các bác!

4398179627_b15afdf6a7_z.jpg
Nhìn tô Phở biết địa chỉ rồi ..... sao mà ngon thế ,sáng mai tranh thủ ghé làm 1 bát cho đã thèm ....:D
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
42
0908 898428 - 0976 024320
Khuya làm món cháo gà vừa no vừa ấm bụng đi bác!

3443869648_464417c75f_z.jpg


Lavie2410 nói:
Thế nếu muốn ăn khuya ở SG này thì có món gì ngon ngon hở các bác. Tối nay nửa kia của em phải trực đêm nên định sau 9g rủ nhau đi ăn khuya mà chưa biết ăn gì cho ngon mà vui, vui mà ngon.