Gò Vấp em thì trên đường Nguyên Hồng (hình như là vấn còn BThạnh) gần ra LQĐịnh và một quán ở A4 An Nhơn (gần giao lộ NOanh)

Bánh Canh cá lóc Huế, ở khu K300 vẫn còn quán Anh Mại ( đường C4 chạy thẳng vào, ngay chung cư), ăn cũng khá ngon ( có chả huế ăn rẻ và ngon nữaFerrari Dino nói:Ngoài bánh canh cua, ghẹ em cũng thích bánh canh cá lóc. Hồi xưa mần ở quán trong khu vực K300 Cộng Hoà , đi từ đường Hoàng Hoa Thám rẽ vào đường Thép Mới đi khoảng 100M rẽ trái đi thẳng gặp quán O Nhớ. Hoặc quán trên đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình ( Gần ngã tư Nguyễn Trọng Tuyển) có một cái hẻm bên cạnh trường Ngô Sĩ Liên. Chạy vào 40 mét quẹo cua là tới.
![]()
Hehe, hàng về.Ferrari Dino nói:Chẹp chẹp! Bụng sôi nữa rồi!
![]()
Quán Út nằm gần đối diện Cây Xăng và Cổng chính của xí nghiệp 609 cục Quân Nhu gì đó bác. Dưới ngã 4 Nguyễn Oanh/Phan Văn Trị chạy lên thì khoảng gần 1km, quán nằm bên tay phải luôn.Ferrari Dino nói:Phan Văn Trị khúc nào vậy bác Mê xe?