Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc taxi G7 bị xịt sơn đỏ toàn xe ở Hà Nội và câu phỏng vấn ngắn ngủi của người tài xế chiếc xe "Em chạy taxi làm gì có tiền, sáng không có khách đỗ tạm đây đi ăn bát bún, ăn xong quay ra nó xịt quanh xe giờ tiền đâu mà đền cho công ty bây giờ, rõ khổ".
Nhìn hình ảnh nếu chiếc xe bị hắt sơn ở ngay chỗ trong hình thì đó là gầm cầu chứ không phải nhà ai cả, không biết vì lí do gì mà người ta làm vậy, nhưng làm những hành động này thì cũng quá ác
giữa ban ngày ban mặt, giữa phố phường, nếu họ đậu bậy thì tốt nhất gọi công an đến cẩu xe đi, gọi là đóng góp cho ngân khố. Và chủ xe biết một bài học, đổ sơn kiểu này vừa mất nhân tính, nếu truy được thủ phạm nhẹ thì mất tiền, nặng thì ngồi tù.
Tại xã hội này coi thường pháp luật. Ai Đỗ xe sai thì bị phạt người đó. Còn phá hoại tài sản thì phải có trách nhiệm trước pháp luât.
Mong là tương lai sẽ có nhiều trường hợp phá hoại tài sản người khác như thế này bị xử phạt, chứ nhìn những hình ảnh này thấy vừa coi thường pháp luật, vừa hành xử theo "luật rừng"