Bình minh Angkor
Sau biết bao nhiều lần trì hoãn và lên kế hoạch rồi lại thôi, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến sân bay Siemreap bắt đầu một chuyến du lịch Angkor 4 ngày. Mọi thứ bắt đầu hoàn hảo với người tài xế ra đón chúng tôi, đường vắng nhưng chiếc xe camry chạy rất chậm và tiếng anh của người tài xế rất tốt. Nhanh chóng thỏa thuận giá cả cho việc di chuyển trong những ngày tới với tuk tuk và xe hơi chúng tôi có cả một chương trình chi tiết cho việc khám phá Angkor. Ở SiemReap giá trung bình cho 3 giờ tuk tuk là 5 USD. Nếu bạn thuê từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn thì khoảng 20 USD ( 12 tiếng) hầu như tài xế tuk tuk nào cũng nói được tiếng anh đủ để giao tiếp. Đi xa hơn với xe hơi thì 30 USD-40 USD/ ngày. Nhận phòng khách sạn và còn khá sớm đủ cho một mini tour khám phá SiemReap và ngắm sunset free ở Angkor. Vé thăm quan Angkor khá mắc : 20 USD/ ngày, 40 USD/3 ngày hay 60 USD/ tuần. Chúng tôi sẽ mua vé cho 3 ngày kế tiếp nhưng ngày đầu tiên vẫn có thể ngắm mặt trời lặn ở Angkor mà không tốn tiến mua vé. 4:45 trạm soát vé bắt đầu bán vé cho ngày kế tiếp và với vé đó bạn có thể qua trạm soát vé vào quần thể Angkor thăm quan.
Angkor là một quần thể các đền đài được xây dựng trong nhiều thế kỷ ( từ thế kỷ 9 tới 13) do các vị vua có tên dài loằng ngoằng của đế chế Khmer xây dựng thờ các vị thần Hindu và giai đoạn cuối là Phật giáo. Nhìn ngắm những gì còn lại của một thời huy hoàng xa xưa người ta không khỏi ngậm ngùi. Đế chế Khmer đã từng là đế chế hùng mạnh nhất đông nam á bắc giáp với Miến điện, nam tới Malay, tây chiếm trọn Thái lan và đông bao trùm Laos Chân lạp Phù nam. Việt nam mình vẫn còn là Đại Ngu nhỏ nhoi ở châu thổ sông Hồng. Angkor đã từng là một trong những thành phố lớn nhất thế giới cổ đại như tầm cỡ New York ngày nay. Sự ngông cuồng của những người muốn mình là một phần của thế giới thần tiên, của sự bất diệt đã xây dựng lên những công trình kỳ vĩ mà ngày hôm nay chúng ta có dịp chiên ngưỡng với một chút xót xa. Với tài năng đó, công sức và của cải đó đầu tư vào phát triển mở mang đường xá, thủy lợi, nông nghiệp có thể đế chế Khmer vẫn còn trường tồn đến ngày nay. Sau khi đạt tới đỉnh cao với Angkor Wat vào thế kỷ 13 đế chế Khmer dần dần lụi tàn với sự trỗi dậy của Thailand. Một điều thú vị cái tên SiemReap có nghĩa là “chiến thắng quân Xiêm”.
Cổng Nam Angkor Thom
Trước khi đến với Angkor thì điều cần thiết nhất là đọc và tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và các lời khuyên từ các nguồn khác nhau để thiết kế cho mình một tour du lịch phong phú và bổ ích nhất, không dễ gì đến được Angkor như đi Nha trang mặc dù quãng đường là như nhau. Lịch trình của chúng tôi như sau:
Ngày 1: Mini tour SiemReap – 5 giờ chiều mua vé 3 ngày và tới Banteay Kdei, Srah Srang ngắm mặt trời lặn. Phương tiện tuk tuk
Ngày 2: Khởi hành 5 giờ sáng ngắm mặt trời mọc ở Angkor Wat, sau đó leo đồi thăm quan Bakheng ngắm toàn cảnh Angkor. Đi tiếp tới Angkor Thom qua cổng nam tới Bayon, tiếp tới Baphuon, Elephant terrace. Qua cổng chiến thắng tới Ta Prohm, ngôi đền trong film bí mật ngôi mộ cổ với Angelina Jolie rồi cuối cùng quay lại Angkor Wat ở tới khi mặt trời lặn. Lộ trình này có ưu điểm là Bayon hướng đông và Angkor Wat hướng tây được chiếu sáng tốt thuận tiện cho việc có những bức hình đẹp nhưng tiếc là những ngày tôi đi chẳng có ngày nào trời đẹp. Phương tiện đi lại là tuk tuk, cảm giác gió thổi mát rượi khi xe chạy và được duỗi đôi chân mỏi nhừ sau khi leo trèo thật tuyệt và chắc không có phương tiện nào thú vị hơn.
Ngày 3: Đi xa hơn thăm những ngôi đền biệt lập ở Roluos như Lo Lei, Preah Ko, BaKong rồi lên hướng bắc thăm ngôi đền đẹp nhất Angkor là Banteay Srei , buổi chiều qua Banteay Samré MeBon và ngắm mặt trời lặn ở Pre Rup. Quãng đường rất xa nên phương tiện lý tưởng là xe hơi.
Ngày 4. Ngày cuối cùng nên hãy để mọi việc thư thả. Buổi sáng ra chợ mua đồ lưu niệm, uống café rồi lấy xe tuk tuk đi Thomanon, Preah Kahn, Ta Keo và quay lại những nơi mà bạn thích thú nhất.
SiemReap và một thành phố rất nhỏ và tất cả hướng tới phục vụ du lịch. Cảm nhận chung nhất là con người hiền hòa, hiếu khách, ở bất cứ đâu bạn cũng có cảm giác an toàn thoải mái. Tất cả các giao dịch đều tính bằng tiền USD và tiền rien chỉ để thối lại những gì nhỏ hơn 1 USD. Đồ ăn thì lạ với món Cambodia BBQ nhưng ăn cũng được. Đội quân hàng rong ở các di tích được kiểm soát rất tốt và bạn sẽ hoàn toàn không bị làm phiền khi đã ở trong các đền.
Biết là ích kỷ nhưng tôi luôn muốn chỉ có một mình trong khung cảnh đổ nát hoang tàn của các đền đài Angkor. Mùa này là mùa thấp điểm nên Angkor tương đối vắng. Đừng bao giờ leo bakheng ngắm mặt trời lặn vì sẽ có hàng trăm thậm chí là nghìn người theo hướng dẫn của các đoàn du lịch lên đó. Srah Srang hay Pre Rup là những lựa chọn tốt hơn nhiều nếu bạn có may mắn nhìn mặt trời lặn trên những ngọn tháp của Angkor.
Ven đường tới Angkor Wat
Angkor, một ngày nào đó tôi sẽ quay lại và lần này sẽ đi xe đạp dọc theo tường thành, qua những con đường tuyệt đẹp của khu di tích. Đến Ta Prohm vào sáng sớm và khi chiều xuống ngồi trên đỉnh Pre Rup ngắm mặt trời lặn. Angkor luôn là một điểm đến kỳ vĩ và còn biết bao điều chưa khám phá.