dân leo núi chuyên nghiệp nên chủ quan, đi mà không có các phương tiện leo núi chuyên dụng lẫn cách liên lạc
Vừa bị té đã nhắn tọa độ GPS về mà sao mấy ngày mới tìm ra nhỉ ?!!!dân leo núi chuyên nghiệp nên chủ quan, đi mà không có các phương tiện leo núi chuyên dụng lẫn cách liên lạc
Vụ GPS thấy gì đó mập mờ. Nếu đã nhắn được thì phải có sóng. Mà có sóng thì giữ liên lạc được.Vừa bị té đã nhắn tọa độ GPS về mà sao mấy ngày mới tìm ra nhỉ ?!!!
Thì thấy báo đăng là chat với bạn gái kêu bạn gái lê mông tới CA kêu cứu. Sau đó mới hêt liên lạc được.Vụ GPS thấy gì đó mập mờ. Nếu đã nhắn được thì phải có sóng. Mà có sóng thì giữ liên lạc được.
Khả năng là đã đến đó mà không tìm ra
Vừa bị té đã nhắn tọa độ GPS về mà sao mấy ngày mới tìm ra nhỉ ?!!!
Nếu có trực thăng, vừa nghe báo cho bay phạch phạch tới thì chắc đã cứu được. GPS ở nơi không bị che chắn cũng khá chính xác, bèo bèo cũng 10-20m chứ !