Trường hợp này, anh chủ chỉ cần hạ kiếng, miệng cười, anh cho em qua cái, xe đông quá de không được là chắc ok thôi.
Bó tay với xe máy, mà bác cũng rảnh thiệtCác bác đã gặp tình huống này chưa ạ? Anh ấy đứng như vậy khoảng hơn 2 phút mới chịu nhường cho mình tí.
Mình có hạ kiếng xin qua nhưng ông ko lùi mà chì mình vòng tới, phía sau xe hơi đông nên bực mình lầy luôn thử xem sao với ông.Trường hợp này, anh chủ chỉ cần hạ kiếng, miệng cười, anh cho em qua cái, xe đông quá de không được là chắc ok thôi.
từ đầu đến cuối bác có rất nhiều cách để quay đầu tránh kẹt xe, chạy xe ko phán đón tình huống trước như bác dễ ùn tắc lắm
Chỉnh sửa cuối:
Do bác chủ hết tất cả, vì bác muốn người ta tránh, vậy sao bác k lùi ?
Cái ông xe máy hơi lầy chấc người khu này vì không đội mũ bảo hiểm. Ông thấy mấy xe như xe ben nhỏ quay đầu tốt và cũng đã dừng từ trước đê bác chủ quay đầu nhừn mà bác chủ quay đầu không hết nên hơi bực đứng cản cho tức chơi, Xe bác chủ chắc là bán tải nên bán kính quay lớn. Nếu là em ở thế khó này thì em trả lái vào đường NH Bến Xưa rồi xử lý quay đầu trong đó đi ra đường đó cũng vắng không cản trở ai
mà thường thì là em em sẽ nhìn maps rồi chạy đánh vòng vào hẽm rồi quay ra theo hình vuông chứ ko quay đầu mấy chỗ như thế vì
1. đường quá nhỏ
2. bò 2 chân thì quá đông chỉ cần có cái lỗ nào vừa bánh xe là đút vào ngay muốn tiến thêm cũng ko dc muốn lùi cũng chả xong vì sau đít cứng ngắt rồi.
1. đường quá nhỏ
2. bò 2 chân thì quá đông chỉ cần có cái lỗ nào vừa bánh xe là đút vào ngay muốn tiến thêm cũng ko dc muốn lùi cũng chả xong vì sau đít cứng ngắt rồi.