Nghe nội dung cuộc hội thoại, thật sự tôi ngán ngẫm với phong cách làm việc của một số bộ phận CSGT VN. Thái độ hống hách, bề trên, ăn nói thì " mày, tao". Hình như bây giờ ra đường, có không ít CSGT ra làm nhiệm vụ thì ít, hống hách người dân thì nhiều, còn tỏ thái độ thách đố !!!
Nếu, CSGT có văn hóa, chuyên ngiệp sẽ ăn nói nhẹ nhàng, giải thích cho người dân, hoặc nếu CSGT sai thì tự nhận lỗi.
Nghe qua câu chuyện này, tôi có suy nghĩ sâu xa rằng : Hình như tụi nó ( xxx) ỷ thế, có quan trên đỡ đầu, chẳng ai làm gì được nó, xxx giở giọng thách thức, áp đảo, hà hiếp người dân . Không muốn cho người dân cái quyền được nói. Cái kiểu này, nếu Chính phủ không chấn chỉnh đội ngũ CSGT nói chung, có ngày, người dân sẽ chịu không nổi, tức nước, vỡ bờ thôi.
Mục đích của người dân là sống theo đúng Pháp luật, yêu nước. Không bao che, hối lộ, làm càn.
Nếu, CSGT có văn hóa, chuyên ngiệp sẽ ăn nói nhẹ nhàng, giải thích cho người dân, hoặc nếu CSGT sai thì tự nhận lỗi.
Nghe qua câu chuyện này, tôi có suy nghĩ sâu xa rằng : Hình như tụi nó ( xxx) ỷ thế, có quan trên đỡ đầu, chẳng ai làm gì được nó, xxx giở giọng thách thức, áp đảo, hà hiếp người dân . Không muốn cho người dân cái quyền được nói. Cái kiểu này, nếu Chính phủ không chấn chỉnh đội ngũ CSGT nói chung, có ngày, người dân sẽ chịu không nổi, tức nước, vỡ bờ thôi.
Mục đích của người dân là sống theo đúng Pháp luật, yêu nước. Không bao che, hối lộ, làm càn.