Hạng D
5/2/15
3.646
6.677
113
56
TP.Hồ Chí Minh
Bọn này khi khoác bộ áo vàng hoặc xanh lên người cũng phải qua trường lớp đào tạo mà nói chuyện vô văn hóa, hống hách như lũ thảo khấu trên rừng. Lũ cặn bã này đông ghê, mình đóng thuế nuôi nó rồi nó quay lại cắn mình, đồ phản chủ! :3dandap:
 
Hạng B2
22/4/15
156
81
28
HCM
Yêu cầu giám đốc công an, bí thư tỉnh uỷ và chủ tịch tỉnh Bình Dương chấn chỉnh lại văn hoá, tác phong làm việc của đội ngũ CSGT. Không thể để tình trạng một đội CSGT làm việc với dân mà nói chuyện như những kẻ vô giáo dục gây mất uy tín của Đảng và Nhà Nước như thế:3dcuoi:
Bác ơi dù nó lớn lắm, bây giờ họ nhậu nhiều nên mất trí quên lời tuyên thề của cảnh sát nhân dân
 
Hạng D
16/2/13
1.259
1.289
113
ĐỒNG NAI
Theo em thấy như vầy:
Người vào ngành, ban đầu chia ra hai trường phái
1/ Vì thích, lý tưởng
2/ Vì đã có người nhà đang làm trong ngành, đã làm
Anh ở trường hợp 1, có học lực tốt, không có thân thế, lâu thăng chức. Vào ngành ban đầu rất có lý tưởng. Sau rồi bị lây không còn lý tưởng và chuyển dần sang thành xxx
Anh ở trường hợp 2, học lực thì dốt, có thân thế tốt, mau thăng chức. Khi chưa vào thì đã có tư tưởng xxx rồi.
 
  • Like
Reactions: LOCPHATNGUYEN
Tập Lái
6/8/15
5
2
3
45
Trị bọn này chỉ có cách phổ cập luật giao thông đến dân đen. Giờ ai cũng cãi lý với bọn XXX. Chúbg cũng nãn vl. Thời xưa gặp chúng ai cũng xab
h mặt. Giờ thổi m10 bác ôtô, thì 7 Bác cãi luật, 2 Bác cãi bướng, 1 Bác cho bánh mỳ do cãi hok lại, bị chơi hội đồng. Nên giờ XXX chuyển sang 2 bánh do dễ ăn, lẹ, ít rắc rối. Em nói zay đúng hok Bác