Đi làn quẹo trái là không cách gì vòng qua cái đảo đó anh ơi.Hình như anh chủ phải đi qua đảo trc khi rẻ trái vào đường đó. Nếu anh chạy qua đảo rồi rẻ trái chờ chạy sau xe buýt và xe con thì anh nằm gọn trong lane đó rồi, khỏi lấn cấn 2b...
xin can bác. Làm hỏng lại đâu nhéBác nào thích chơi kiểu này em chỉ chỗ cho, ngã ba Phạm Văn Bạch-Trường Chinh sáng nào cũng phải mấy chục chiếc 2b như dzậy. Em đếu có nhá đèn gì hết cứ từ từ lết tới, nó ếu né thì chơi luôn. Sáng nào em cũng làm dzậy riết quen.![]()
Đại phần đông đa số, nhiều người, phần lớn 2 bánh đậu như vậy khi dừng đèn đỏ. Đù có tới cuối cũng phải chen lên đầu đứng chạy cho nhanh. Tùy tiện ích kỷ!
Cái đảo đó dành cho xe làn đối diện rẽ trái bác ới! Đánh xe theo hướng bác nói là đánh theo góc cùi chỏ thì làm sao đi thẳng cho nổi :/Hình như anh chủ phải đi qua đảo trc khi rẻ trái vào đường đó. Nếu anh chạy qua đảo rồi rẻ trái chờ chạy sau xe buýt và xe con thì anh nằm gọn trong lane đó rồi, khỏi lấn cấn 2b...
Haha, góc ngã 4 nào buổi sâng hổng zậy?. Em còn chiến luôn mấy thằng lấn con lươn cứng chứ đừng nói là mấy góc ngã 4 như bác Honda. Có điều em chiến nhẹ nhàng, chỉ là tụi nó thích đứng gác chân phải lên con lươn nen em ép cho nó bẹp dí vào lươn thôi, mà em chạy rất ư là từ tốn, không việc gì phải vội cảBác nào thích chơi kiểu này em chỉ chỗ cho, ngã ba Phạm Văn Bạch-Trường Chinh sáng nào cũng phải mấy chục chiếc 2b như dzậy. Em đếu có nhá đèn gì hết cứ từ từ lết tới, nó ếu né thì chơi luôn. Sáng nào em cũng làm dzậy riết quen.![]()
Ý thức của ng tham gia giao thông giờ suy đồi lắm lắm rồi. Quá chán và quá nãn.....họ đi sai mà cứ nhẹ nhàng như hơi thở!